Tương lai nào cho học sinh mồ côi vì Covid-19?

GD&TĐ - Bước vào năm học mới, nhiều học sinh TPHCM rơi vào nghịch cảnh thương tâm khi mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19. Cuộc sống của các em sẽ ra sao khi không còn người thân bên cạnh là điều khiến nhiều người trăn trở.

Khánh Như (ảnh trái) và Đăng Huy đang làm quen cuộc sống mới tại nhà của ông bà ngoại ở xã  Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Khánh Như (ảnh trái) và Đăng Huy đang làm quen cuộc sống mới tại nhà của ông bà ngoại ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Mồ côi trước ngày khai giảng

Bước vào năm học mới, hai chị em Phạm Lâm Yến Phụng (học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Quận 12, TPHCM) và Phạm Lâm Yến Hoàng (học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai,  Quận 12, TPHCM) rơi vào thảm cảnh phải mồ côi cả cha lẫn mẹ vì dịch Covid-19.

Trước đây, gia đình có bố mẹ và 4 chị em gái. Ba mẹ mất do bị nhiễm Covid-19 đã để lại 4 chị em không nơi nương tựa. Chị đầu của hai em năm nay 22 tuổi, chị kế học hết lớp 8 đã nghỉ học. Hiện, Phụng và Hoàng sống trong căn nhà do ba mẹ thuê trước đây (tại đường Tân Thới Nhất 05, tổ 80 khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM).

Chị đầu của hai em là Yến Nhi (22 tuổi) cho biết, mẹ em mất ngày 28/8, tới ngày 6/9 thì ba mất do mắc Covid-19. “Hiện, cả gia đình em không có thu nhập, không được Nhà nước hỗ trợ nhưng vẫn phải chi trả tiền nhà trọ, tiền điện nước nên cuộc sống hết sức thiếu thốn khó khăn. Trước mắt, em lo mượn máy của hàng xóm để hai em học online. Hết dịch sẽ tính tiếp” – Nhi chia sẻ.

Trường hợp của Khánh Như, 13 tuổi cũng rơi vào nghịch cảnh khi làn sóng Covid-19 quét qua Sài Gòn và mang đi cả bố, mẹ và ông nội của hai chị em. Vài tháng trước, hai chị em Như vẫn còn đủ ba mẹ và ông nội sống trong căn chung cư trên đường Giai Việt (phường 5, Quận 8, TPHCM).

Ba và mẹ Như lần lượt nhiễm Covid-19. Sáng 20/7, mẹ Như được ông nội chở đến viện còn ba nằm ở nhà. Mẹ vừa đi khỏi thì ba trở nặng. Tối đó, khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế thông báo: “Ba con ngừng tim rồi”. Sáng hôm sau, 6 tiếng sau khi ba qua đời, Như nhận tin mẹ đã mất. Người thân gần gũi nhất còn lại là ông nội. Nhưng ba ngày sau, nội cũng trút hơi thở cuối cùng. Hiện, Khánh Như và em trai 7 tuổi Đăng Huy về sống và bắt đầu năm học mới trong ngôi nhà của ông bà ngoại ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Còn Nguyễn Ngọc Đan Thanh, học sinh lớp 5/6 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 12, TPHCM) cũng mất ba một tháng trước. Khi nhận tro cốt ba, hai tay Thanh cầm di ảnh mà run cầm cập, muốn khóc mà không nổi.

Theo cô Lý Thị Mỹ Phượng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, ba của Thanh là cán bộ của tổ dân phố ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Khi Covid-19 bùng phát, ông tham gia hoạt động phòng chống dịch và nhiễm Covid-19 đầu tháng 8. Sau khoảng 10 ngày điều trị Covid-19 ở nhà, ba em qua đời. “Ba Thanh vừa đón mẹ em ở quê lên ở được 1 tháng thì mất. Hiện, ba mẹ con ở nhà không có việc làm. Hoàn cảnh thấy thương quá trời luôn” - cô Lý Thị Mỹ Phượng chia sẻ.

Trường hợp các em Hoàng, Phụng, Như, Thanh… nằm trong số hàng nghìn trẻ em mồ côi khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát ở Việt Nam từ cuối tháng 4. Riêng tại TPHCM, khoảng 1.500 học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT mồ côi vì Covid-19.

Đan Thanh ôm di ảnh ba ngày 16/8.
Đan Thanh ôm di ảnh ba ngày 16/8. 

Cần lắm những tấm lòng

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (Q.12, TPHCM) có 3 học sinh mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19. Bên cạnh đó, những trường hợp thương tâm khác như mất cha hoặc mẹ do Covid, bố mẹ thất nghiệp… thì rất nhiều.

“Với học sinh mồ côi cha/mẹ, mỗi lớp đều có hỗ trợ riêng từ phụ huynh, giáo viên và các bạn. Tôi cũng kêu gọi bạn bè, nhà hảo tâm để giúp các em. Nhà trường dự kiến kêu gọi theo hướng phụ huynh cùng chung tay hỗ trợ theo hướng 1 kèm 1…” - cô Lý Thị Mỹ Phượng chia sẻ.

Liên quan đến việc hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, cho biết, theo quy định mức trợ cấp hàng tháng cho trẻ mồ côi dưới 4 tuổi là 900.000 đồng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng.

Hiện, các quận, huyện và TP Thủ Đức vận động để giúp đỡ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 với mức hỗ trợ 3 - 5 triệu đồng, nhu yếu phẩm. Ngoài chính sách cho trẻ mồ côi, các em là F0 được giúp đỡ một triệu đồng, tiền ăn 80.000 đồng mỗi người một ngày trong thời gian điều trị, cách ly tập trung. Các em được chi trả tất cả chi phí khám, chữa bệnh liên quan đến dịch.

Theo ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, ngày 15/9, trong buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM đưa ra đánh giá, dịch Covid-19 đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, bao gồm cả học sinh, giáo viên. Thống kê mới nhất, có 10.073 học sinh phổ thông, 3.386 giáo viên đang thuộc diện F0, 1.517 học sinh mồ côi do dịch Covid-19.

Cũng theo thống kê của Sở GD&ĐT TPHCM, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn ngành bị mất việc làm là 12.341 người, ảnh hưởng nhiều nhất là bậc mầm non với 10.129 người (chiếm 82,08%) bị hủy hoặc hoãn hợp đồng lao động.

Từ đó, Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị HĐND TPHCM tiếp tục có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài công lập, chăm lo cho giáo viên thất nghiệp do trường học giải thể vì dịch Covid-19. Đặc biệt, Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị HĐND TP có chiến lược chăm lo dài hơi, có chương trình học bổng hỗ trợ học tập cho 1.517 học sinh mồ côi do dịch Covid-19.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TPHCM cũng vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ học trò khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 về thiết bị, đường truyền, sách vở, đồ dùng học tập... để không em nào bị mất cơ hội học tập.

“Tính đến ngày 13/9, Quận 8 có 107 học sinh (tiểu học và THCS) có cha/mẹ mất vì Covid-19. Phòng đã vận động nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm và tổ chức chính trị xã hội. Đợt 1, lập danh sách cấp học bổng cho 10 em (5 triệu đồng/em). Đợt 2, hỗ trợ 25 em bộ máy tính bàn để phục vụ việc học. Đợt 3, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 50 em thiết bị phục vụ cho học trực tuyến; Ngoài ra, tại trường các em học, nhà trường cũng vận động nhà hảo tâm, tổ chức chính trị xã hội, cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ sách giáo khoa, học bổng, dụng cụ học tập cần thiết cho các em”. - Ông Nguyễn Nhật Tâm  (Phòng GD&ĐT Quận 8, TPHCM)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ