Tuổi trẻ Bắc Giang phát động "Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ" năm 2022

GD&TĐ - Ngày 9/1, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Báo Tiền phong và huyện Hiệp Hòa tổ chức phát động "Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật đỏ" năm 2022. 

Các đại biểu dự và tham gia hiến máu tại Chương trình.
Các đại biểu dự và tham gia hiến máu tại Chương trình.

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ  tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; Đại diện Lãnh đạo Mặt trận tổ quốc tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, đại diện Báo Tiền phong, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa cùng các lực lượng chức năng cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân. 

"Lễ Hội Xuân hồng – Chủ Nhật đỏ" năm 2022 được tổ chức từ ngày 10/01 đến hết sáng ngày 11/1, dự kiến sẽ nhận được trên 1 nghìn đơn vị máu.

"Lễ Hội Xuân hồng – Chủ Nhật đỏ" năm 2022 được tổ chức từ ngày 10/01 đến hết sáng ngày 11/1, dự kiến sẽ nhận được trên 1 nghìn đơn vị máu.

Tại chương trình, những đơn vị máu của đoàn viên, thanh niên và người dân đã được chuyển kịp thời về Viện Huyết học truyền máu Trung ương, phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Qua đó, góp phần không nhỏ giải quyết tình trạng khan hiến đơn vị máu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, tình nguyện viên tham gia diễu hành, cổ động trên trục đường chính huyện Hiệp Hòa để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo.

"Lễ Hội Xuân hồng – Chủ Nhật đỏ" năm 2022 được tổ chức từ ngày 10/01 đến hết sáng ngày 11/1, dự kiến sẽ nhận được trên 1 nghìn đơn vị máu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.