Tuổi 30 – Tôi không hối hận về điều gì

Ở cái tuổi giao thoa giữa thanh xuân sôi nổi và cận trung niên trầm lắng, những phụ nữ tuổi 30 dù có gia đình hay chưa đều rất yêu cuộc sống và không hối hận về những gì đã trải qua.

Sidani Langanani đã không hối hận về sự lựa chọn cách sống của chính mình.
Sidani Langanani đã không hối hận về sự lựa chọn cách sống của chính mình.

Tuổi 30 là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ. Tại thời điểm này, họ sẽ cảm nhận rõ rệt tuổi thanh xuân dường như đã sắp đi qua và trước mắt là hàng trăm mối tơ vò về cuộc sống.

Nhưng đó là quan điểm của người ngoài. Còn suy nghĩ thực sự của những phụ nữ đã bước sang tuổi 30 là gì thì chúng ta cần phải bỏ thời gian lắng nghe họ. Một bộ ảnh có tên gọi Being 30 Yo được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Stephane Domingues đã lưu lại những hình ảnh và tâm sự của những phụ nữ ở độ tuổi 30 trên khắp thế giới.

Tuổi 30 – Tôi không hối hận về điều gì

Người phụ nữ tên là Sidani Langanani, một bà mẹ 32 tuổi những đã có đến 5 đứa con đến từ Tanzania chia sẻ: “Kể cả khi cuộc sống có khó khăn đến mức nào thì tôi vẫn không thay đổi. Chúng ta có những thứ cơ bản nhất: ngôi nhà và nước uống thì tại sao lại cần phải lo lắng chứ?”

Được biết, Sidani đã kết hôn từ năm 13 tuổi và gia đình cũng không phải khá giả nhưng cô vẫn lạc quan về cuộc sống và lứa tuổi của mình. 

Khi chụp tấm hình ảnh, nhiếp ảnh gia Domingues đã nói rằng: “Tôi đã rất ấn tượng với những hình ảnh của cô ấy mặc cho bao nhiêu khó khăn chồng chất đã đến với cuộc đời Sidani”.

Tuổi 30 – Tôi rất lạc quan về cuộc sống

Jibiek Ryskulova đến từ Kyrguzstan và hiện đang là một nữ luật sư 29 tuổi. Năm 21 tuổi, khi cô hạ sinh một bé trai nhưng bé không may lại mắc hội chứng Down nên Jibiek đã ly hôn và nuôi con một mình. 

Giờ đây khi sắp bước sang ngưỡng tuổi 30, người phụ nữ này cho biết: “Tôi đã từng nghĩ rằng, vào tuổi 30 tôi sẽ có tới 3 đứa con và trở thành người nội trợ đảm đang. Nhưng cuộc đời đâu như là mơ. 

Tuy vậy, có một điều chắc chắn là sang năm tôi sẽ có thêm một em bé nữa mặc cho việc không tìm được người đàn ông nào để chia sẻ cuộc sống”.

phụ nữ
Jibiek Ryskulova mặc dù không may mắn trong chuyện gia đình nhưng cô luôn suy nghĩ tích cực hướng đến tương lai.

Tuổi 30 – Ta chỉ già khi ta cho rằng mình nhiều tuổi

Win Swe, 35 tuổi hiện đang làm nông nghiệp ở Myanmar. Cô không biết tiếng Anh nên phải khó khăn lắm nhiếp ảnh gia Stephane Domingues mới hiểu được những gì Swe nói thông qua cử chỉ và ánh mắt.

Swe chỉ học hết lớp 3 nhưng sau khi sinh 3 đứa con, người phụ nữ này vẫn giữ cho mình tâm hồn tươi trẻ và sự yêu đời. Cô cho biết luôn có ước mong được đi du lịch nước ngoài một chuyến bởi không muốn cuộc đời mình bị bó hẹp trong những hoạt động thường nhật.

“Tôi cho rằng tuổi tác là thứ gì đó do con người tự đặt ra. Và chúng ta chỉ thấy mình già khi mình cố tình làm như vậy”, Swe chia sẻ.

phụ nữ
Không có sự khác biệt nhiều giữa nông dân và gái thành thị. Chỉ cần có tâm hồn tươi sáng thì cuộc đời ai cũng sẽ sung sướng cả thôi.

Tuổi 30 – Tôi lại thấy mình tự do hơn trước

Diana Viraj 33 tuổi đến từ Australia lại cảm thấy rất tự do khi tuổi 30 ập đến. Cô cho biết giờ đây đã có thể suy nghĩ một cách tích cực hơn và thoát khỏi những gò bó của cuộc sống trước kia. Diana vẫn chưa kết hôn và sống độc thân với công việc của mình.

“Ở tuổi 30, Tôi cảm thấy vô cùng tự do phóng khoáng và dường như đã không còn bi ám ảnh bởi truyền thống của gia đình nơi tôi sinh ra. Ông bà tôi vãn muốn tôi trở thành một đứa cháu vĩ đại và hi vọng được tới dự đám cưới của tôi. Nhưng tôi đã khiến họ hiểu ra rằng tôi khác biệt”.

phụ nữ
Sự tự do đến từ chính tâm hồn chứ không phải hoàn cảnh.

Tuổi 30 – Tôi yêu gia đình của mình

Prerana Deora, một phụ nữ truyền thống Ấn Độ 32 tuổi đã rất thích vị trí hiện tại của mình như một bà nội trợ. Hôn nhân của cô là do bố mẹ sắp đặt nhưng cô lại cảm thấy khá hài lòng với gia đình nhà chồng. Deora cho hay: “Tôi rất tự hào rằng mẹ chồng tôi nói tôi là cô con dâu tốt”.

Chính nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này cũng đã tiếp xúc với chồng và mẹ chồng Deora. Anh nói rằng: “Deora thực sự là một phụ nứ rất thú vị và thông minh. Cô ấy còn rất tốt bụng nữa. Tôi tin chắc Deora sẽ rất hạnh phúc trong quãng đời còn lại”.

phụ nữ
Với phụ nữ, gia đình là điều vô cùng quan trọng và đã là người mẹ thì họ phải có trách nhiệm với con cái và những người thân xung quanh.

Tuổi 30 – Tôi sẽ có một sự nghiệp vẻ vang

Janice Mendes de Querrez hiện đang là một nhân viên marketing 31 tuổi ở Brazil. Cô tững nghĩ rằng mình sẽ kết hôn và có con lúc 25 tuổi và sẽ lên đỉnh cao sự nghiệp năm 30. 

Nhưng cho đến nay, cô mới chỉ hoàn thành được một nửa mục tiêu: “30 tuổi có nghĩa là nghĩ về những thành phố mới, dự án mới và cuộc sống hiện đại. Tôi ước mình sẽ được xuất hiện trên bìa tạp chí nữ doanh nhân và xuất bản một cuốn sách dành riêng cho các chị em”.

phụ nữ
Sự nghiệp vững vàng cũng là cái thú để phụ nữ hiện đại hướng đến từng ngày.

Tuổi 30 – Tôi quá tự tin để không phải màng đến con số

Stefanie Grassley một phụ nữ Mỹ đã gần bước sang tuổi tứ tuần. Năm 33 tuổi, cô đã từng một mình mua vé máy bay đi từ Utah tới New York chỉ để khiến bản thân được mở rộng hơn sau khi xem bộ phim “Sex and the City” nổi tiếng.

Stefanie cảm thấy rất tự hào về độ tuổi của mình và vẫn đang hoạt động như một người mẫu tự do. Cô cho hay: “Có một điều lạ là càng nhiều tuổi tôi lại càng thấy mình tự do. Tôi chẳng suy nghĩ gì tới con số trên 30 đâu bởi dường như tôi quá tự tin để không màng đến điều đó”.

phụ nữ
Sự tự tin của một người mẫu cho phép Stefanie Grassley sống bản lĩnh mà chẳng lo dư luận đàm tiếu.
Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ