Ngày 6/10, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng và các trường học trên địa bàn các xã vùng cao Điện Biên tổ chức chương trình “Trung thu cho em 2025”.
Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của Báo nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang Tết đoàn viên đến với học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số.
Trước đó, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Tây Bắc đã tiếp nhận từ chị Hoàng Thị Hoa và các mạnh thường quân hơn 95 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật có tổng trị giá gần 150 triệu đồng.
Cụ thể, chương trình nhận được hiện vật gồm: 1 tấn gạo; 1.642 bánh Trung thu (trị giá khoảng 45 triệu đồng), 200 đèn ông sao – đèn lồng, 5 thùng nước mắm Phú Quốc (100 lít) và một số hiện vật khác để hỗ trợ học sinh nghèo.

Số quà trên được trao tặng cho cô trò ở các điểm trường ở các xã Na Son, Sáng Nhè, Nà Hỳ và Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên).
Trong đó, Trường Mầm non Sao Mai (xã Na Son) được trao 300 bộ quần áo đồng phục học sinh; Trường Mầm non Xá Nhè nhận 815 suất quà gồm bánh kẹo, sữa, bánh Trung thu, đèn ông sao và 1 thùng nước mắm; Trường PTDTBT Tiểu học Xá Nhè nhận 800 suất quà; Trường Mầm non Nậm Nhừ (xã Nà Hỳ) nhận 495 suất quà gồm bánh, sữa, đèn ông sao và 2 thùng nước mắm và Trường Mầm non Huổi Só (xã Tủa Thàng) nhận 233 suất quà, kèm 2 thùng nước mắm Phú Quốc và 1 tấn gạo.
Ngoài ra, đoàn còn trao 1,8 triệu đồng tiền mặt cho 18 học sinh mồ côi và học sinh nghèo đặc biệt khó khăn trong mô hình “Nâng bước em tới trường” của Báo Giáo dục và Thời đại và nhóm Thiện nguyện Hoa Hoàng, những em nhỏ mà chỉ một chiếc bánh Trung thu hay một chiếc đèn ông sao cũng đủ làm bừng sáng niềm vui.
Đêm hội trăng rằm được các điểm trường đồng loạt tổ chức tối 6/10, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, thầy cô giáo và nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng. Hơn 1.500 chiếc đèn lồng lung linh cùng tiếng trống múa lân rộn rã đã làm nên không khí Trung thu ấm áp giữa núi rừng Điện Biên.
Chị Hoàng Thị Hoa, người sáng lập nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng, chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong mỗi chiếc bánh, mỗi món quà gửi đi sẽ mang đến cho các em niềm vui, niềm tin và động lực để tiếp tục đến trường. Trẻ em vùng cao xứng đáng được đón Trung thu trọn vẹn như bao bạn nhỏ khác.”

Trung thu năm nay, ánh trăng vùng biên giới Điện Biên thêm rực rỡ bởi nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của những tấm lòng từ khắp mọi miền đất nước hướng về Điện Biên, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn sau mùa mưa lũ.
Chương trình “Trung thu cho em” cũng là điểm nối tiếp của chuỗi hoạt động thiện nguyện do Báo Giáo dục và Thời đại cùng nhóm Hoa Hoàng thực hiện suốt thời gian qua: “Đồng hành cùng cô trò vùng lũ Điện Biên”, “Tiếp bước em đến trường”… Dù ở bất kỳ chương trình nào, điều đọng lại vẫn là tinh thần nhân ái và thông điệp “không để học sinh vùng cao nào bị bỏ lại phía sau”.
Từ những ngọn đèn Trung thu thắp sáng sân trường đến những bộ đồng phục tinh tươm, hành trình thiện nguyện của Báo Giáo dục và Thời đại và nhóm Hoa Hoàng vẫn đang được nối dài như ánh trăng tròn, trọn vẹn niềm tin, yêu thương và hy vọng cho một mùa Trung thu ấm áp.
Một số hình ảnh Chương trình Trung thu cho em:










