#Tình thầy trò

10 kết quả phù hợp

Thầy Liêu và những câu thơ của nhà giáo, nhà thơ Vũ Đình Liên. Ảnh: NVCC.

Ân tình không phai

GD&TĐ - Bữa tối, ông Nhân uống xong những chén trà Long Tỉnh thơm lừng. Nghe nói đây là loại danh trà xanh nổi tiếng bậc nhất ở Hàng Châu (Trung Quốc) có từ 1.200 năm trước.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Ảnh minh họa

Thầy giáo trải lòng bằng thơ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Lại một ngày lễ quan trọng của ngành Giáo dục diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang nóng. Thầy trò nhiều nơi lại phải tổ chức "tọa đàm từ xa”, cùng nhau tri ân những người đã từng dạy dỗ mình khôn lớn.
Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học

GD&TĐ - Lắng đọng tình thầy trò với bài hát "Ngày đầu tiên đi học" của Nguyễn Ngọc Thiện, do Đông Hùng, Bảo Trâm và nhóm múa Keva biểu diễn trong chương trình "Thay lời tri ân" với chủ đề Gieo mầm.