Tự chế đĩa bay đồ chơi cho trẻ nhỏ nhà bạn

Trẻ thường bị thu hút và hào hứng với các món đồ chơi có thể tự di chuyển.

Tự chế đĩa bay đồ chơi cho trẻ nhỏ nhà bạn
Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 1

Chuẩn bị

- 1 vỏ chai nước bằng nhựa.

- 1 đĩa DVD hoặc CD đã bỏ.

- 1 cái bong bóng.

- Máy khoan, keo silicon và dao rọc giấy.

Thực hiện

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 2

Dùng dao rọc giấy để cắt lấy một đoạn chai nhựa ngay gần phần đầu chai.

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 3

Sử dụng máy khoan để khoan 1 lỗ ngay tâm của nắp chai nhựa.

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 4

Tiếp tục dùng dao để cắt bỏ phần nhựa của chai nhưng không quá sát với phần đầu nắp chai.

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 5

Tiến hành thoa một lớp keo silicon lên xung quanh phần nhựa trong của DVD.

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 6

Sau đó đặt phần chai nhựa đã được chúng ta gia công ở trên lên lớp keo này và chờ vài phút để phần keo khô lại sẽ giữ cố định phần chai nhựa đặt ở trên. Lưu ý không để kẻ hỡ nào xuất hiện ở phần kết nối giữa chai nhựa và DVD.

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 7

Bây giờ bạn hãy đặt phần đầu của bong bóng vào bên ngoài của nắp chai nhựa.

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 8

Công việc còn lại của bạn bây giờ là hãy thổi bong bóng…

Tu che dia bay do choi cho tre nho nha ban - Anh 9

Và đặt nó lên bàn để xem món đồ chơi của chúng ta tự di chuyển nào!

Chắc chắn là trẻ con nhà bạn sẽ rất thích thú món đồ chơi này và hoàn toàn không rời mắt khỏi nó đâu đấy!.

Theo GenK

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ăn uống ngoài vỉa hè rất phổ biến ở Hà Nội. Ảnh: Công Hùng.

Ghi ở vỉa hè Hà Nội

GD&TĐ - Tối nay, tại quán phở yêu thích ở phố Quang Trung, lần đầu tiên tôi được đến gần những thực khách đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi thở của họ.
Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Chiếc đèn bàn

GD&TĐ - Lúc này, giấc mộng tan đi, ánh sáng và bóng tối của chiếc đèn bàn hội tụ. Quá khứ qua đi để lại nỗi đau dù là nhỏ nhất trong tâm hồn…