Từ cậu học trò nông thôn đến tấm Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tấm Huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Hóa học quốc tế của Mai Văn Đức là động lực để em tiếp tục theo đuổi đam mê khoa học.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An ông Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Đức Trung tặng bằng khen cho em Mai Văn Đức đạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế. Ảnh: Hồ Lài
Bí thư tỉnh ủy Nghệ An ông Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Đức Trung tặng bằng khen cho em Mai Văn Đức đạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế. Ảnh: Hồ Lài

Chinh phục từng dấu mốc

Em Mai Văn Đức – nguyên học sinh lớp 12A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã góp sức vào thành tích của đoàn Việt Nam với tấm Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2023.

Nhớ lại lần “đem chuông đi đánh xứ người” tại Thụy Sỹ, Mai Văn Đức chia sẻ: “Với cá nhân em, được trực tiếp tham gia kỳ thi tại Thụy Sỹ, sau 3 năm phải tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là một trải nghiệm đáng nhớ. Em có nhiều bài học quý báu khi gặp nhiều bạn bè, biết được nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới".

Em Mai Văn Đức (thứ 3 từ phải sang) cùng các bạn dự thi Olympic quốc tế và khu vực được lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Sở GD&ĐT khen thưởng. Ảnh: Hồ Lài

Em Mai Văn Đức (thứ 3 từ phải sang) cùng các bạn dự thi Olympic quốc tế và khu vực được lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Sở GD&ĐT khen thưởng. Ảnh: Hồ Lài

Cạnh tranh với 348 học sinh của nhiều quốc gia, Mai Văn Đức đã cố gắng hoàn thiện bài thi của mình một cách tốt nhất. Phần lý thuyết của đề thi Olympic Hóa học quốc tế năm nay khá dài và khó khiến bản thân em mất khá nhiều thời gian ở ngày thi đầu tiên. Về phần thực hành có một số công cụ thí nghiệm lần đầu tiên thao tác, sử dụng nên em khó bỡ ngỡ, không làm tốt như kỳ vọng trước đó. Sau thời gian hồi hộp chờ đợi kết quả, Mai Văn Đức đã giành được Huy chương Bạc, góp phần vào thành tích xếp thứ 3 toàn đoàn của đoàn học sinh Việt Nam.

Nhìn lại hành trình đã qua, nam sinh chia sẻ em không thấy hối tiếc vì đã cố gắng hết sức mình với sự đồng hành, bồi dưỡng của thầy cô và sự quan tâm, động viên, khích lệ của gia đình, bạn bè. “Đây cũng là món quà, lời cảm ơn em muốn gửi đến thầy cô giáo, gia đình, bạn bè mình”, Mai Văn Đức nói.

Em Mai Văn Đức chia sẻ về hành trình giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 tại Thụy Sỹ. Ảnh: Hồ Lài

Em Mai Văn Đức chia sẻ về hành trình giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 tại Thụy Sỹ. Ảnh: Hồ Lài

Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, em Mai Văn Đức chưa thực sự gây ấn tượng khi đạt điểm xếp thứ 14/35. Tuy nhiên, trong cuộc thi học sinh giỏi trường, chọn đội sơ tuyển dự thi HSG quốc gia, Mai Văn Đức đã đạt điểm cao nhất. Tiếp đó, lên lớp 11 tham gia thi HSG quốc gia năm 2022, nam sinh đã xuất sắc giành giải Nhất môn Hóa học.

Điều đặc biệt, Mai Văn Đức cũng là học sinh đầu tiên của Nghệ An đạt giải Nhất môn Hóa học cấp Quốc gia từ trước tới nay. Với kết quả đó, Mai Văn Đức được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương, tặng bằng khen. Lớp 12, Đức tiếp tục đạt giải Nhất HSG quốc gia môn Hóa học và trải qua 2 vòng thi tuyển căng thẳng để trở thành 1 trong 4 học sinh đoàn Việt Nam tham dự Olympic quốc tế môn Hóa học 2023.

Người truyền cảm hứng

Mai Văn Đức sinh ra và lớn lên ở xã vùng nông thôn nửa ven biển An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nhưng em may mắn và thuận lợi khi có bố mẹ đều làm giáo viên, định hướng và quan tâm, đồng hành đến việc học của con cái. Lên cấp 2, Mai Văn Đức trúng tuyển vào Trường THCS Hồ Xuân Hương – ngôi trường trọng điểm của huyện. Đây cũng là thời gian em bắt đầu làm quen với môn Hóa, dần dần yêu thích và lựa chọn theo đuổi môn học này. Những thành tích đầu tiên là đạt giải thi HSG cấp huyện, cấp tỉnh môn Hóa đã tạo động lực cho cậu học trò vùng quê bước chân vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với những mục tiêu xa hơn.

Người trực tiếp dẫn dắt, đồng hành đội tuyển từ năm đầu tiên vào trường Phan cho đến cuộc thi quốc gia, quốc tế là cô giáo Trần Thị Quỳnh Anh (giáo viên chủ nhiệm) và thầy Phùng Ngọc Thành – phụ trách dạy Hóa học từ năm lớp 10.

Em Mai Văn Đức cùng cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Quỳnh Anh. Ảnh: NVCC

Em Mai Văn Đức cùng cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Quỳnh Anh. Ảnh: NVCC

Cô Trần Thị Quỳnh Anh cho hay, Đức là học sinh chăm chỉ, khiêm tốn, học hỏi và rất có trách nhiệm giúp đỡ các bạn cùng lớp học tập. Đối với nhóm đội tuyển, do đặc thù vừa là bạn cùng trao đổi, hỗ trợ nhau, vừa cạnh tranh gay gắt nhưng khi có nguồn tài liệu mới, Đức đều chia sẻ với các bạn.

Bên cạnh đó, em luôn cân bằng giữa việc học và chơi. Ngoài học tập, em chơi bóng rổ và dành thời gian cho các hoạt động tập thể của lớp. Nhờ đó, Mai Văn Đức vừa theo đuổi đam mê học tập, trải qua vòng thi tuyển cạnh tranh căng thẳng, áp lực, nhưng em vẫn có thời gian của tuổi học trò với các bạn.

Thầy Phùng Ngọc Thành – dạy học em Mai Văn Đức từ năm lớp 10 và phụ trách mảng Hóa học hữu cơ chia sẻ, nếu như ôn thi học sinh giỏi quốc gia vất vả một, thì bồi dưỡng học sinh thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế khó gấp 10. Vì lúc này, trong 32 học sinh được gọi của cả nước sẽ sàng lọc dần để lấy 4 bạn dự thi quốc tế, tỷ lệ chọi là 1/8. Đặc biệt, các bạn trong tốp 10 đều cực kỳ xuất sắc và quyết tâm, sức cạnh tranh lớn.

Mai Văn Đức cùng cô giáo và các bạn trong tập thể lớp 12A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Mai Văn Đức cùng cô giáo và các bạn trong tập thể lớp 12A4, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Lúc này, giáo viên ngoài dạy học, còn phải động viên tinh thần, thổi đam mê và động lực để các em không nản chí. Đức có tố chất thông minh và tâm lý khá vững vàng, em cũng rất cầu thị trong học tập, vì vậy thầy cô luôn đặt niềm tin vào em. Tuy nhiên, ở vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia và thi quốc tế có nhiều kiến thức hiện đại, nâng cao.

“Ngoài tài liệu tiếng Anh, tôi còn phải tìm hiểu cả tài liệu tiếng Nga, Ba Lan để cập nhật cho học trò. Đức rất chịu khó và luôn hoàn thành nhanh đề bài, tài liệu thầy đưa cho. Thầy cô giáo là người truyền lửa đam mê học tập cho học sinh. Nhưng chính học trò như em Đức ngược lại cũng truyền cảm hứng cho người làm nghề giáo để tìm tòi, chinh phục kiến thức mới”, thầy Phùng Ngọc Thành chia sẻ.

Sau kỳ thi quốc tế, hiện Mai Văn Đức đang là sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Em chia sẻ, tấm Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế là động lực để em cũng như các bạn khác tiếp tục theo đuổi khoa học, phát triển thế mạnh bản thân. Trong tương lai, nếu có cơ hội, em muốn đi du học để theo đuổi chuyên sâu về Hóa học, sau này đóng góp phát triển cho ngành Hóa học, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ