Truyền thông indonesia khuyên tuyển Việt Nam tấn công trước Thái Lan

GD&TĐ - Phóng viên của Indonesia Kresna Murti Bayu Aji khuyên tuyển Việt Nam chơi tấn công trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup mà không cần phải e dè.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua Thái Lan ở bán kết AFF Cup.
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt qua Thái Lan ở bán kết AFF Cup.

Vào tối nay 22/12, vòng bán kết AFF Cup 2020 sẽ chính thức diễn ra, bằng trận so tài giữa Indonesia và chủ nhà Singarpore. Vào tối mai, trận cầu tâm điểm giữa Việt Nam và Thái Lan ở trận bán kết hai cũng sẽ chính thức khởi tranh.

Nhận định về trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan, phóng viên của Indonesia Kresna Murti Bayu Aji nhận định trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Ở giai đoạn vòng bảng, Việt Nam thực sự đã chơi tốt. Họ thể hiện sự chắc chắn khi không phải nhận bàn thua nào. Tuy nhiên họ không gặp may trong khâu ghi bàn.

Về phần tuyển Indonesia, họ dù ghi bàn tốt hơn Việt Nam nhưng lại thủng lưới nhiều khi 4 lần nhận bàn thua. Trong khi đó, Thái Lan xuất sắc hơn tất cả khi họ toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng.

Cuộc đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở bán kết sẽ rất thú vị. Gặp Thái Lan sẽ là thời điểm kiểm chứng xem chất lượng hàng phòng ngự Việt Nam mạnh mẽ đến nhường nào.

Tôi nghĩ cơ hội chiến thắng của Việt Nam và Thái Lan là ngang nhau. Bất cứ đội bóng nào tỏ ra bất cẩn sẽ phải chịu thất bại".

Cây viết của tờ Indosport chia sẻ thêm: "Sẽ thật ngu ngốc nếu nói Việt Nam phải chơi phòng ngự trước Thái Lan. Hàng tiền đạo và tiền vệ của Việt Nam có chất lượng rất tốt.

HLV Park Hang-seo nên tiếp tục để các cầu thủ đá tấn công khi đối đầu Thái Lan. Thay vào đó, tôi nghĩ Thái Lan sẽ bắt chước lối đá phòng ngự của Indonesia trước Việt Nam".

Nhà báo Kresna Murti Bayu Aji còn đưa ra dự đoán về thế trận sắp tới giữa Việt Nam và Thái Lan: "Việt Nam sẽ pressing với cường độ cao trước khi họ ghi bàn.

Trong khi đó, Thái Lan bắt chước chiến thuật phòng ngự của Indonesia. "Voi chiến" tận dụng các tình huống phản công và đưa bóng đến vị trí của Teerasil Dangda. Tôi dự đoán Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ở trận bán kết lượt đi".

Khi được hỏi về cầu thủ khiến tuyển Việt Nam phải thực sự dè chừng trước Thái Lan, nhà báo Kresna Murti Bayu Aji cho biết:

"Tôi nghĩ cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan không ai khác ngoài Teerasil Dangda. Anh ta có thành tích ghi nhiều bàn nhất ở AFF Cup 2020 dù đã 33 tuổi. Cầu thủ này có nhiều kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt ở sân chơi AFF Cup".

Về vấn đề mà tuyển Việt Nam cần cải thiện để nghĩ đến kết quả tốt trước người Thái, phóng viên người Indonesia cho rằng:

"Tôi nghĩ Việt Nam cần cải thiện về độ sắc bén trong khâu dứt điểm. Hiện nay, tiền đạo Tiến Linh đã ghi bàn trở lại.

Điều này chính là động lực để Tiến Linh bổ sung vào bộ sưu tập bàn thắng bằng việc chọc thủng lưới Thái Lan".

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, trận bán kết 1 lượt đi diễn ra vào ngày 22/12 sẽ là cuộc so tài giữa Singapore và Indonesia. Sau đó 1 ngày là trận bán kết 2 lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ngoài việc không gặp thêm ca chấn thương nào trước trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam còn nhận tin vui khi kết thúc 4 trận đấu vòng bảng, 3 cầu thủ phải nhận thẻ vàng là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung sẽ được xóa thẻ khi tiến vào vòng bán kết.

Bùi Tiến Dũng dính thẻ vàng ở trận gặp đội tuyển Indonesia, Thành Chung nhận thẻ vàng sau khi va chạm với cầu thủ Lào còn đội trưởng Quế Ngọc Hải bị trọng tài rút thẻ sau pha phạm lỗi với cầu thủ Malaysia.

Theo quy định, cầu thủ phải nhận một thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ khi đội tuyển đó vào bán kết. Cầu thủ lãnh 2 thẻ vàng khác nhau ở vòng bảng sẽ nghỉ trận tiếp theo nếu vào bán kết hoặc ở giải đấu cùng cấp độ tiếp theo nếu họ bị loại.

Lịch thi đấu bán kết AFF Suzuki Cup 2020:
Lượt đi:

19 giờ 30 ngày 22/12: Singapore - Indonesia

19 giờ 30 ngày 23/12: Việt Nam - Thái Lan

Lượt về:

19 giờ 30 ngày 25/12: Indonesia - Singapore

19 giờ 30 ngày 26/12: Thái Lan - Việt Nam

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.