Truyện cười: Tình nguyện “đổ vỏ ốc”

GD&TĐ - Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ, nghe nói vợ có chuyện "mèo mỡ", vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết.

Truyện cười: Tình nguyện “đổ vỏ ốc”

– Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ anh sẽ đổ cho.

*********

Ai đãng trí trước?

Sau khi đọc cho chồng nghe bài báo nói về sự đãng trí, bà vợ nói:

– Thật vô lý khi nói đàn bà đãng trí trước đàn ông.

Ông chồng chậm rãi trả lời:

– Họ có lý đấy, bà đã đọc bài báo này cho tôi nghe 3 lần rồi..

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không chỉ dạy học con chữ, các em học sinh ở đây được quan tâm chăm sóc như con, cháu trong gia đình. Ảnh: Q.A

30 năm đồng hành với trẻ em nghèo

GD&TĐ - Lớp học tình thương được ông Nguyễn Hữu Thời (71 tuổi), còn được gọi là Ba Thời, một cựu chiến binh, thành lập từ năm 1995...