Truyện cười: Lấy được vợ nhờ tán nhầm "hoa có chủ"

GD&TĐ - Một ngày đẹp trời, cậu con trai hỏi ông bố:

Truyện cười: Lấy được vợ nhờ tán nhầm "hoa có chủ"

- Bố ơi, sao bố lại theo đuổi được mẹ con?

Ông bố trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hôm đấy bố đi trên đường, không may thì va phải một đôi, cô gái thì rất đẹp, còn chàng trai kia thì xấu, đen và béo. Bố liền chạy lên trước mặt rồi nói: "Em gái xinh đẹp ơi, làm bạn gái anh đi, bạn trai của em xấu thế kia cơ mà!".

Cậu con trai cười rạng rỡ:

- À, hình như con bắt đầu hiểu hiểu rồi đấy!

- Không phải như con nghĩ đâu!. - ông bố nóng nảy: - Sau đó bố bị thằng béo kia đấm cho một trận, xong hắn đền cho bố một khoản tiền, bố đem tiền đó về quê cưới mẹ mày đấy.

- ?!!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cậu bé hào hứng cho thú ăn ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Lê Xinh

Cùng con làm tình nguyện viên

GD&TĐ - Mùa Hè là khoảng thời gian con tôi mong chờ nhất trong năm. Con được về quê thăm quê, thăm ông cố, được chạy chân trần trên bờ cát trắng, được thoải mái tắm nắng, tắm biển rồi về chơi với các bạn bò, bạn gà và đặc biệt, con được đi làm tình nguyện viên.