Truyện cười hay: Lý do chồng mong vợ mau già

GD&TĐ - Vợ chồng đang đi dạo trong công viên, vợ bảo:

Truyện cười hay: Lý do chồng mong vợ mau già

- Ước gì chúng mình được trở lại thời mười tám, đôi mươi như đôi trai gái kia, để được yêu cuồng dại như mới ngày đầu ta hẹn hò.

Người chồng thì chỉ vào ông lão và bào lão đang ngồi bóp vai cho nhau trên ghế đá, bảo:

- Anh lại ước chúng ta giống như họ.

Vợ gục đầu vào vai chồng, tủm tỉm cười hạnh phúc:

- Cũng phải, sống với nhau đến đầu bạc răng long ai chả muốn, anh nhỉ?

Người chồng lắc đầu:

- Già rồi, tai anh sẽ điếc, đỡ phải nghe em rầy la, mắng nhiếc. Già rồi giọng em cũng yếu, không quát tháo được nhiều, già rồi chân cũng mỏi, gối cũng chùn, em đỡ đi lượn lờ mua sắm lung tung!

- !!!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các con chính là những món quà tuyệt vời nhất. Ảnh: NVCC

Quà của mẹ

GD&TĐ - Khoảnh khắc khi tôi chạm vào mắt mẹ, tôi nhận thấy ánh mắt mẹ ngập tràn hạnh phúc.