Truyện cười: Chồng ghen

GD&TĐ - Có ông chồng hay ghen, đi làm cứ hay điện thoại về nhà để kiểm soát vợ mình.

Truyện cười: Chồng ghen

Sáng vừa đến công ty, ông gọi ngay:

- Alo, mình đang làm gì đó?

- Em đang trong bếp!

- Vậy hả, cho máy đánh trứng chạy cho tôi nghe thử coi.

Bà vợ cho máy chạy liền. Nghe tiếng máy quay ông ta yên tâm ngay. Và cứ đều đặn như thế, ông ta cứ liên tục gọi về nhà mấy lần và yên tâm vợ mình vẫn ở nhà và đang làm bếp.

Bữa nọ, bất ngờ ông chồng quay về nhà mà không báo trước. Chẳng thấy vợ đâu, ông quay hỏi cậu con trai:

- Mẹ con đâu rồi?

- Sáng nào con cũng thấy mẹ ra khỏi nhà với cái máy đánh trứng.

********
Ông mãnh
Người Nga mới bước vào ngân hàng nói với nhân viên ở đó:
- Này ông mãnh, viết cho ta tờ séc nào!
Anh nhân viên không hài lòng nên gọi điện cho sếp:
- Ở đây có một lão khách rất thô bỉ.
- Thế tài khoản của lão ý có bao nhiêu?
- 3 546 200 đô la ạ…
- Này ông mãnh, ký séc cho người ta đi!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh cần được học kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: LC

Người bảo hộ học sinh trong thế giới số

GD&TĐ - Trong kỷ nguyên số, việc học không còn chỉ gói gọn trong lớp. Giáo viên trở thành “người bảo hộ” trên mạng, hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận biết rủi ro và ứng xử thông minh trong môi trường trực tuyến.