Truy tố bác sĩ sát hại, phân xác người tình ở Đồng Nai

GD&TĐ - Sau khi tiêm thuốc ngủ cho nạn nhân, Danh Sơn sát hại rồi phân xác chị N. thành nhiều phần rồi đem đi phi tang ở nhiều nơi khác nhau.

Bị can Danh Sơn (Ảnh: Công an cung cấp)
Bị can Danh Sơn (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 14/1, VKSND tỉnh Đồng Nai hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Danh Sơn (36 tuổi, nguyên bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) về 3 tội danh: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, Danh Sơn và chị T.T.B.N (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) quen biết khi chị N. đưa người thân đến bệnh viện khám bệnh.

Mặc dù cả hai đều đã có gia đình nhưng vẫn nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến tháng 3/2024, chị N. thông báo có thai với Danh Sơn và yêu cầu Sơn chịu trách nhiệm.

Lo sợ ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp, Danh Sơn đã lên kế hoạch sát hại chị N.

Ngày 13/4/2024, Danh Sơn dụ chị N. đến phòng trực tại bệnh viện, lừa chị truyền nước biển rồi tiêm thuốc ngủ. Khi chị N. bất tỉnh, Danh Sơn đã ra tay sát hại và phân xác nạn nhân, phi tang ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu
(Đồng Nai). Sau đó, Sơn còn chiếm đoạt một số tài sản của chị N.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà riêng của Danh Sơn (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) 1 khẩu súng Rulo cùng 5 viên đạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ phim truyền hình “Yêu hơn cả bầu trời” được dàn dựng từ kịch bản viết bởi biên kịch Trịnh Khánh Hà và Nguyễn Thu Thủy. Ảnh: ITN.

Nghề biên kịch - Cô đơn trong sự kiên trì

GD&TĐ - Khi trò chuyện với sinh viên Khoa Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng (Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội), biên kịch Trịnh Khánh Hà, Phó Trưởng phòng Nội dung, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hinh Việt Nam nhấn mạnh rằng, nghề biên kịch là nghề cô đơn trong sự kiên trì, không phải ai cũng đủ sức đi được chặng đường dài.