Truy bắt nam thanh niên giết chú ruột sau 24 giờ gây án

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy bắt nam thanh niên giết người sau 24 giờ gây án.

Công an An Giang truy bắt nam thanh niên giết người chỉ sau 24 giờ gây án. (Ảnh: Tiến Tầm)
Công an An Giang truy bắt nam thanh niên giết người chỉ sau 24 giờ gây án. (Ảnh: Tiến Tầm)

Sáng 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chau Rách Tà Na (SN 1993, trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Na là cháu ruột của Chau Ny (SN 1973, ngụ cùng địa phương), do Na thường xuyên ăn nhậu say xỉn bị ông Ny la mắng, nên xảy ra mâu thuẫn.

Chau Rách Tà Na. (Ảnh: Tiến Tầm)

Chau Rách Tà Na. (Ảnh: Tiến Tầm)

Khoảng 19 giờ ngày 29/12/2023, Na đi nhậu về la mắng, cự cãi, ông Ny qua khuyên can thì hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Na dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu ông Ny khiến ông này bất tỉnh.

Hung khí gây án. (Ảnh: Tiến Tầm)

Hung khí gây án. (Ảnh: Tiến Tầm)

Na bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Ny được mọi người đưa đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, đến 6 giờ 15 phút ngày 30/12 thì ông Ny tử vong.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an thị xã Tịnh Biên tiến hành điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17 giờ ngày 30/12, các trinh sát đã bắt giữ được Na khi đang lẩn trốn tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).

Chau Rách Tà Na khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Chau Rách Tà Na khai nhận tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Tiến Tầm)

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.