Hỗn chiến theo kiểu xã hội đen
Trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về sự việc một thanh niên bị chém trọng thương đang trong tình trạng nguy kịch, Công an xã Phù Vân đã nhanh chóng tới phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Th. (SN 1984, Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý), Th. bị chém 2 nhát trên cơ thể, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.
Nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Phù Vân đã báo cáo lên Công an TP.Phủ Lý, Công an tỉnh Hà Nam.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định người trực tiếp gây ra cái chết của Nguyễn Văn Th. là một thanh niên ở huyện Kim Bảng, Hà Nam. Sau khi án mạng xảy ra, đối tượng và một số người liên quan đến vụ án đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo chứng kiến của những người dân sống ở 2 bên quốc lộ 21b, thì vụ truy sát trên diễn ra như phim hành động. Từ khu vực gần trường đại học Công nghiệp, nhóm 3 người đi trên xe máy bị một chiếc Toyota 16 chỗ truy đuổi. Đến khu vực hiện trường thì chiếc ô tô này đuổi kịp nhóm người đi xe máy.
Cuộc chiến xảy ra khi hai nhóm chạm trán nhau, nhóm trên chiếc xe Toyota gồm 7 người, trên tay lăm lăm hung khí lao thẳng về phía đối phương. Lúc này, 3 thanh niên đi xe máy cũng dùng tuýt sắt mang theo để chống trả nhưng nhanh chóng bị nhóm đi ô tô áp đảo bởi số lượng đông hơn và thái độ hung hãn hơn.
Đến lúc này, 3 đối tượng bị truy đuổi biết không thể chống cự được nữa nên tháo chạy, nhưng vì trong nhóm có một người bị thương nặng nên không thể chạy, đành lao vào một cửa hàng cắt tóc bên đường.
Chủ hàng cắt tóc này phản ánh: “Khi vào đây, tôi thấy thanh niên này ném thanh tuýp dài khoảng hơn một mét từ trên tay xuống, còn một tay ôm bụng. Trên người anh này có rất nhiều máu. Từ lúc chạy vào đây đến lúc ngã gục xuống, anh ta không kêu hay nói được câu nào”.
Trao đổi với PV, ông Phạm Quốc Hoàn, Trưởng Công an xã Phù Vân cho biết, nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc và báo cáo lên Công an TP.Phủ Lý.
![]() |
Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. |
Nạn nhân là người hiền lành?
Là nạn nhân trong một vụ truy sát như xã hội đen, thế nhưng với những người sống gần Nguyễn Văn Th. đều cho rằng, anh là một người lương thiện, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, cũng như người thân, bạn bè.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hân, Tổ trưởng tổ dân phố nơi Nguyễn Văn Th. và gia đình sinh sống bày tỏ sự tiếc nuối cho cái chết của anh.
Theo ông Hân, Th. sinh ra trong một gia đình cơ bản, làm ăn lương thiện. Sau một thời gian đi làm ăn ở xa, Th. về lại địa phương, trông coi một quán internet nhỏ của gia đình.
“Th. sống ở đây bình thường như những người khác, dù nhiều bạn bè nhưng Th. không có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Đến giờ chúng tôi vẫn không thể tin được Th. lại là nạn nhân của một vụ án theo kiểu xã hội đen đáng sợ như thế! Vụ việc khiến người dân trong tổ dân phố vừa xót xa, vừa hoang mang”, ông Hân cho hay.
Ông Nguyễn Văn H., bố đẻ nạn nhân Nguyễn Văn Th. Bày tỏ nỗi đau: “Th. mới về nhà được mấy tháng. Tôi nghĩ có thể Th. bị nhóm thanh niên kia đánh nhầm”.
Ngước mắt lên di ảnh người con trai xấu số, ông H. nghẹn ngào: “Đây là căn nhà của Th. nhưng mà nó có ở được nữa đâu. Nó đi rồi. Bây giờ, gia đình tôi chỉ mong cơ quan công an bắt được những kẻ liên quan gây ra cái chết của con tôi và phải chịu trừng trị trước pháp luật”.