Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Xuân Trung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Chất lượng cao Lê Lợi nhấn mạnh: Khai giảng không chỉ mở ra một năm học mới, mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua, ghi nhận thành quả, nuôi dưỡng niềm tin, ý chí và khát vọng cho những hành trình dài phía trước.
Năm học 2024–2025 đã khép lại với nhiều thành tích rực rỡ của thầy trò nhà trường khi có 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT; trong đó có trên 85% học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học uy tín trong và ngoài nước. Nhiều em đạt chứng chỉ IELTS 5.0–8.0, HSK3, HSK4 để sẵn sàng cho hành trình du học và hội nhập quốc tế.


Học sinh đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố ở các môn Ngữ văn, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Ngoại ngữ cũng như thành tích cao trong các hoạt động thể dục thể thao. Đặc biệt, năm qua, 14 học sinh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định bản lĩnh, lý tưởng và niềm tin của thế hệ trẻ Trường THPT Chất lượng cao Lê Lợi.
Thầy Hiệu trưởng Lê Xuân Trung khẳng định, có được những kết quả hết sức đáng tự hào đó là thành quả của sự tận tâm, sáng tạo của thầy cô, sự nỗ lực bền bỉ của học sinh và sự đồng hành tin tưởng của quý phụ huynh.


Sự nghiệp giáo dục là con đường gian khó nhưng vinh quang. Không có thành công nào đến nếu không trải qua thử thách và cống hiến. TS Lê Xuân Trung mong muốn các thầy cô giáo luôn đổi mới, sáng tạo, truyền cảm hứng và gieo mầm tri thức bằng cả trái tim, để học trò của nhà trường trưởng thành trong tri thức và nhân cách.
"Trong kỷ nguyên 4.0 đầy biến động, thầy mong các em học sinh dũng cảm đón nhận thử thách, biến tri thức và kỹ năng thành sức mạnh, nuôi dưỡng ước mơ và khẳng định bản lĩnh. Hãy nhớ rằng, hành trang của các em không chỉ có hoài bão của bản thân, mà còn là niềm tin của gia đình và sự kỳ vọng của thầy cô" - thầy Hiệu trưởng Lê Xuân Trung nhắn nhủ.



Với tình yêu thương học trò và mái trường THPT Chất lượng cao Lê Lợi đã gắn bó trong nhiều năm qua, TS Lê Xuân Trung - Hiệu trưởng nhà trường xúc động đọc một bài thơ dành tặng các thầy cô và học trò của trường:
GỬI NGƯỜI Ở LẠI
Hơn mười năm… gió rót đầy trang vở,
Áo trắng bay – tuổi trẻ một thời qua.
Màu phượng đỏ còn hương thơm nắng hạ,
Tiếng trống trường… dội mãi khúc ngân xa.
Rồi tôi sẽ bước đi, để lại mùa thu cũ,
Người ở lại – nâng bước những ước mơ.
Bao thế hệ, tựa dòng sông chảy mãi,
Người gieo mầm – lặng lẽ những trang thơ.
Có nhiều giọt mặn - hòa cùng trưa oi ả,
Có những nụ cười - vỡ giữa những đêm thi.
Có bao đôi mắt học trò – sáng ngời lên hy vọng,
Gửi lại thầy cô, gửi bạn hữu – gửi xuân thì…
Tri ân nhé – quãng đường dài đã qua,
Tri ân những bàn tay - thầm lặng vun trồng gieo hạt.
Tri ân nụ cười trong veo, những lời thơ và khúc hát,
Tri ân cả những giọt nước mắt trưởng thành lặng lẽ.
Và tri ân cả chính tôi của ngày hôm qua nữa,
Đã cháy hết mình cho lý tưởng gieo mầm.
Hơn mười năm ấy chẳng phai mờ dấu vết,
Trái tim này – còn nguyên vẹn niềm tin.
Người ở lại, xin giữ hoài ngọn lửa,
Để mai này… lửa sáng bước chân in.
Hơn mười năm ấy… – chẳng dễ dàng khép lại,
Cũng hơn mười năm… – đủ để thành máu thịt, tim gan.
Xin gửi lại nơi này - bằng tất cả yêu thương,
Để người ở lại - viết tiếp những… mùa hoa ngát hương.