Trường học TPHCM ‘đánh thức’ Tết truyền thống bằng hoạt động gói bánh chưng

GD&TĐ - Nhiều trường học TPHCM tổ chức cho học sinh gói bánh chưng để giữ lại một hoạt động truyền thống đang dần hiếm hoi trong đời sống đô thị.

Học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh trong ngày hội "Gói Tết-Trao Xuân".
Học sinh, giáo viên và phụ huynh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh trong ngày hội "Gói Tết-Trao Xuân".

Dịp cuối tuần đầu tiên của tháng 2/2026, sân Trường tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh), rực rỡ, tràn ngập không khí Tết Nguyên đán 2026. Trên sân trường, những tấm chiếu được trải phẳng phiu, bên trên là những chiếc mâm với gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong, lạt, khuôn... tươm tất. Trẻ em, người lớn với những bộ áo dài đủ màu, đi lại nhộn nhịp.

nau-banh-chung.jpg
Không khí ngày xuân ngập tràn tại sân Trường tiểu học Hiệp Tân.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động gói bánh chưng đã được tổ chức từ năm học trước. Năm nay, theo đề nghị của học sinh, nhà trường tiếp tục thực hiện nhằm mang lại niềm vui “tết đến, xuân về” cho các em.

Hoạt động có sự tham gia của học sinh, phụ huynh và giáo viên cả 5 khối lớp. Bánh sau khi gói được nấu tại sân trường và ép chân không. Một phần bánh được chia cho các lớp để giáo viên và học sinh cùng chia sẻ không khí tết. Phần còn lại sẽ trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong buổi chào cờ sáng thứ 2 (ngày 9/2).

nau-banh-chung-3.jpg
Dưới sự trợ giúp của ông nội, An Khang, lớp 1, Trường Tiểu học Hiệp Tân từng bước hoàn thành sản phẩm của mình.

Nhà trường cho biết toàn bộ kinh phí tổ chức hoạt động đều từ sự hỗ trợ, góp sức người, sức của từ phụ huynh, không vận động quyên góp.

Ngày 5/2, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) tổ chức Ngày hội “Gói tết-trao xuân”. Thầy Phạm Quang Vinh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, như một truyền thống, cuối năm là các thành viên cùng quây quần gói bánh, gói vào đó những yêu thương, hy vọng.

nau-banh-chung-5.jpg
Sân Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tràn ngập không khí Tết.

Những lời nhắc nhở, răn dạy của ông bà với các cháu con cũng một cách tự nhiên được truyền từ năm này qua năm khác, để con cháu nhớ cội nguồn, giữ phong tục truyền thống, giữ nếp nhà. Giữ được truyền thống là giữ được gia đình. Giữ được gia đình là giữ được đất nước.

“Chúng tôi mượn ngày hội "Gói Tết – Trao Xuân" để mong phụ huynh cùng chung tay gìn giữ văn hóa, truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi muốn gửi đến các bậc cha mẹ một lời nhắn nhủ: hãy gìn giữ sự kết nối giữa cha mẹ và con cái.

Trong nhịp sống đô thị hối hả, rất cần những khoảng lặng để cha mẹ và các con được ngồi lại bên nhau, cùng ăn một bữa cơm gia đình, cùng gói bánh chưng, bánh tét, cùng canh nồi bánh và sẻ chia, tâm sự.

Gia đình là nền tảng, là cốt lõi của xã hội. Không nơi đâu đáng quý và đáng trân trọng hơn chính mái ấm của mình nơi cần được nâng niu và gìn giữ mỗi ngày,” ông Phạm Quang Vinh chia sẻ.

nau-banh-chung-4.jpg
nau-banh-chung-7.jpg
Giáo viên cùng các phụ huynh và học sinh với thành phẩm bánh chưng mới gói xong.

Tương tự, cũng dịp trước Tết Nguyên đán 2026, nhiều trường học ở TPHCM tổ chức các ngày hội, hội thi gói bánh chưng, như: Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú), Trường chuyên biệt Ánh Dương (phường Trung Mỹ Tây), Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận); Trường tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định); Trường mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tết với đồng bào 2026 lên sóng VTV sáng Mùng 1 Tết

Tết với đồng bào 2026 lên sóng VTV sáng Mùng 1 Tết

GD&TĐ - Chương trình truyền hình Tết với đồng bào 2026 với chủ đề "Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa Xuân" là hành trình nhìn lại một năm chuyển mình mạnh mẽ, nơi mùa Xuân của bản làng hòa chung với mùa xuân của đất nước.