Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Trường Tiểu học Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã khoác lên mình một diện mạo thật rực rỡ, tươi vui và tràn ngập sắc đỏ. Từ khuôn viên trường, hành lang đến từng lớp học, đâu đâu cũng ngập tràn cờ Tổ quốc, hoa và những hình ảnh mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.
Cô Hiệu trưởng Trịnh Thị Chung Thủy cho hay, để tạo nên không gian đặc biệt ấy là sự chung tay đầy nhiệt huyết của nhà trường, các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh. Mỗi người một phần việc, cùng nhau lên ý tưởng, trang trí và chăm chút từng góc nhỏ để ngôi trường trở thành một không gian trải nghiệm sinh động, nơi các em có thể cảm nhận không khí Quốc khánh bằng tất cả giác quan và cảm xúc.
Những lớp học được trang trí bằng những lá cờ đỏ sao vàng, những sản phẩm sáng tạo và những góc trưng bày mang chủ đề quê hương, đất nước. Đặc biệt, nhiều sản phẩm do chính các em học sinh tự tay thực hiện đã khiến không gian lớp học trở nên gần gũi, đáng yêu và mang dấu ấn riêng của mỗi tập thể.
Không chỉ được ngắm nhìn thành quả trang trí, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, bổ ích hướng về ngày Quốc khánh. Các em được tự tay sáng tạo, trang trí những sản phẩm mang sắc màu dân tộc, cùng bạn bè lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và chia sẻ những hiểu biết của mình về ngày lễ trọng đại của đất nước.
"Qua những hoạt động tưởng như giản dị ấy, các em không chỉ được vui chơi, sáng tạo mà còn có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước. Những bài học ấy sẽ được lưu giữ không chỉ trong trang vở mà còn trong những trải nghiệm và kỷ niệm tuổi thơ của mỗi học sinh", cô Trịnh Thị Chung Thủy bày tỏ.
Tại Trường Tiểu học La Phù (xã An Khánh, Hà Nội), không khí rộn ràng để trang hoàng trường học nhân dịp 81 năm Quốc khánh cũng được triển khai. Cô Dương Thúy Hà - Hiệu trưởng cho biết, tập thể CBGVNV, đoàn viên và học sinh đã cùng nhau treo cờ Tổ quốc, vệ sinh trường lớp, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc cảnh quan và trang trí sân trường.
Trên sân trường, 46 bông hoa lớp học được thầy cô, đoàn viên và học sinh cùng nhau tô vẽ. Mỗi bông hoa là một sự mới mẻ, tươi mới; mỗi lớp học là một niềm vui, hạnh phúc để cùng góp phần tạo nên một mái trường: Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn và Hạnh phúc. Một lá cờ được treo lên – một niềm tự hào được thắp sáng; một bông hoa được vẽ nên – một góc yêu thương được gửi lại; một bàn tay chung sức – một tập thể thêm gắn kết.
Không chỉ trang trí cờ hoa nhân dịp chào đón ngày Quốc khánh 2/9, Trường THCS Kim Bôi (xã Kim Bôi, Phú Thọ) cũng tổ chức cho học sinh tham gia Giải Cờ vua để các em có cơ hội trải nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết.