Trường học lan tỏa tinh thần yêu nước nhân Ngày Giải phóng miền Nam 30/4

GD&TĐ - Dịp lễ 30/4 và 1/5, Trường Tiểu học Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống và bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Phường Bình Thới.
Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ tại Phường Bình Thới.

Ngày 29/4, Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) tổ chức lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ (phường Bình Thới, TPHCM) nhằm tri ân các anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa thuộc chuỗi chương trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Hương - Hiệu trưởng nhà trường, chuỗi hoạt động được triển khai xuyên suốt trong tháng 4 và đầu tháng 5/2026, kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm cho học sinh.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Hội thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam”, diễn ra từ ngày 30/4 đến 7/5/2026, với nội dung xoay quanh kiến thức lịch sử dân tộc, ý nghĩa ngày 30/4 và chân dung các anh hùng tiêu biểu. Toàn bộ học sinh nhà trường tham gia thông qua nền tảng trực tuyến.

truong-tieu-hoc-phu-tho-3.jpg
Lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Thọ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Đất nước em hôm nay” tạo sân chơi sáng tạo, khuyến khích học sinh thể hiện tình yêu quê hương qua hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, lá cờ Tổ quốc, hòa bình và phát triển.

Nhà trường đồng thời khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ như các nền tảng AI hoặc phần mềm đồ họa, song song với hình thức vẽ truyền thống. Thời hạn nộp bài đến 16h ngày 8/5/2026.

Hoạt động “Hành trình đến địa chỉ đỏ” với lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ là dịp để giáo viên, học sinh bày tỏ lòng tri ân, đồng thời giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Cùng ngày, các lớp đồng loạt tổ chức sinh hoạt truyền thống thông qua trình chiếu tư liệu, thay đổi hình nền và avatar nhằm lan tỏa không khí kỷ niệm.

Đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đường Lạc Long Quân, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Hương xúc động chia sẻ, trong những ngày cuối tháng Tư lịch sử, mỗi người dân TPHCM đều dâng trào niềm xúc động và tự hào.

Hình ảnh những tà áo đỏ sao vàng bên các đài tưởng niệm liệt sĩ gợi nhắc sâu sắc về giá trị của hòa bình và độc lập - thành quả được đánh đổi bằng máu xương và tuổi xuân của các thế hệ đi trước.

“Tháng Tư là dịp để mỗi người tự nhắc nhở về trách nhiệm của mình, sống và cống hiến xứng đáng với truyền thống và tầm vóc của thành phố mang tên Bác”, bà nhấn mạnh.

truong-tieu-hoc-phu-tho-2.jpg
Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ tại chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm ngày Quốc tế lao động do phường Phú Thọ tổ chức.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ, thông qua chuỗi hoạt động này, nhà trường không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích, sáng tạo mà còn góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho học sinh.

Phường Phú Thọ được thành lập theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 đang từng bước đổi mới, phát triển toàn diện. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đời sống người dân văn minh, nghĩa tình, thể hiện rõ khát vọng vươn lên và niềm tin vào một tương lai bền vững, hiện đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ