Ông Trịnh Văn Siêm, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn Bắc, Gia Lai) cho biết, toàn trường có 1.416 học sinh với 71 cán bộ quản lý, giáo viên. Nhiều năm qua, nhằm hỗ trợ và tiếp thêm động lực cho học sinh khó khăn, nhà trường lồng ghép nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua các chương trình ngoại khóa, văn nghệ gây quỹ.
Vào mỗi dịp khai giảng năm học mới, thay vì tặng hoa chúc mừng, một số cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn chọn cách trao học bổng, sách vở cho học sinh nghèo vượt khó. Những phần quà giản dị nhưng thiết thực ấy giúp nhiều em có thêm điều kiện học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Song song với đó, nhà trường duy trì các hoạt động thường niên như “Ngày hội vì bạn” hay chương trình “Xuân yêu thương, lì xì heo đất” để gây quỹ giúp đỡ học sinh khó khăn. Trong các ngày hội, phụ huynh và doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, còn học sinh tổ chức những gian hàng nhỏ bán đồ lưu niệm, đồ ăn vặt gây quỹ.
Một hoạt động đặc biệt được các em mong chờ là phong trào nuôi heo đất mỗi dịp Tết Nguyên đán. Mỗi lớp sẽ nhận một con heo đất trước kỳ nghỉ Tết. Sau khi quay lại trường, các lớp cùng đập heo và gộp số tiền gây quỹ cho toàn trường. Số tiền ấy được dùng để hỗ trợ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện học tập. Không chỉ giúp đỡ bạn bè, hoạt động này còn là bài học sống động về tinh thần tương thân tương ái.
Theo ông Siêm, năm học 2025–2026, với sự chung tay của phụ huynh, nhà hảo tâm, cán bộ giáo viên và học sinh, nhà trường đã hỗ trợ 8 góc học tập và 6 xe đạp, tổng trị giá khoảng 18 triệu đồng cho học sinh khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào kế hoạch nhỏ cũng được duy trì, vừa giúp học sinh hình thành ý thức bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ hỗ trợ bạn bè.
Không dừng lại ở đó, trong năm học này, nhà trường còn kêu gọi, hỗ trợ 3 trường học bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ: Trường THCS Trần Bá, THCS Nhơn Phú, THCS Nhơn Bình tổng số tiền 80 triệu đồng và 2.500 quyển vở. Ngoài ra, trường nhận chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mai (khu phố Cẩn Hậu, Hoài Nhơn Bắc), mỗi tháng 500.000 đồng.
Em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 8A3, nhà cách trường khoảng 15 phút đi xe đạp. Trước đây, khi chưa có xe, bố phải tranh thủ chở em đến lớp rồi vội vàng chạy xe ba gác đi làm thuê. Công việc không ổn định, nhiều hôm Hân đi học muộn.
Khi được nhà trường trao tặng chiếc xe đạp mới, Hân xúc động. Từ đó, con đường đến trường trở nên thuận lợi hơn.
Còn với em Nguyễn Nhật Thịnh, lớp 8A2, niềm vui đến từ một góc học tập nhỏ trong nhà. Trước đây, em thường ngồi học trên chiếc bàn đá đơn sơ, không có kệ đựng sách vở nên rất bất tiện, ngồi lâu còn đau lưng.
Bố Thịnh làm thợ xây, mẹ bán cá ở chợ nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Khi được nhà trường hỗ trợ góc học tập mới, em có chỗ ngồi học ngăn nắp, thoải mái hơn. Điều khiến Thịnh ấn tượng nhất chính là phong trào nuôi heo đất của trường.
“Em rất thích hoạt động này. Nhờ những đồng tiền nhỏ được góp lại, nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn như em có thêm điều kiện học tập”, Thịnh nói.