Ngày 11/11, Trường Mầm non - Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Trí (Đà Nẵng) tổ chức Chương trình nghệ thuật "Tỏa sáng yêu thương - Gây quỹ thiện nguyện - Mang yêu thương gửi về đồng bào vùng lũ'.
Các tiết mục đàn, hát, nhảy múa trong chương trình đến từ sân chơi “Tỏa sáng tài năng” - hoạt động thường niên của Trường Đức Trí giúp học sinh rèn luyện năng khiếu và thể hiện khả năng sáng tạo.
Bà Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Đức Trí cho biết, trước tình hình mưa lũ tại miền Trung gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cũng như việc học tập của học sinh các cấp tại nhiều địa phương, nhà trường đã suy nghĩ cách kết hợp giáo dục kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế, giúp các em vừa học cách biểu diễn, vừa cảm nhận giá trị của việc sẻ chia.
"Trong nhiều ngày qua, các em tích cực luyện tập, cảm nhận được giá trị của những hành động sẻ chia, yêu thương", bà Nga cho hay.
Toàn bộ kinh phí quyên góp từ chương trình với hơn 140 triệu đồng sẽ được gửi đến học sinh và trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Cô Nguyễn Thị Thoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/3 chia sẻ, các em hiểu được ý nghĩa của chương trình, nên trong nhiều ngày qua tích cực tập luyện các tiết mục.
"Nhiều em còn tiết kiệm tiền tiêu vặt để ủng hộ chương trình. Chính những hoạt động cụ thể này đã giúp các em có thêm trải nghiệm và bài học ý nghĩa trong đời sống”, cô Thoa cho hay.
Trước đó, nhằm kịp thời giúp học sinh vùng lũ nhanh chóng ổn định để tiếp tục đến trường, từ 3/11, Trường Đức Trí phát động học sinh ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập, bánh sữa.
Chỉ sau 1 ngày, học sinh toàn trường quyên góp được 145 bộ sách giáo khoa, 555 quyển vở, 283 thùng sữa cùng nhiều đồ dùng học tập, bánh kẹo. Nhà trường gửi sách, vở và sữa quyên góp về Sở GD&ĐT Đà Nẵng và UBND phường Hòa Cường để chuyển đến các điểm trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Em Hoàng Duy, học sinh lớp 6/3 bày tỏ, cảm thấy thương các bạn vì trường bị ngập nước, sách vở bị cuốn trôi. "Em mang vở và sữa đến trường để gửi tặng, mong các bạn sớm được đi học lại như chúng em", Hoàng Duy nói.
“Tỏa sáng yêu thương” vì thế không chỉ là chương trình nghệ thuật - gây quỹ thiện nguyện, mà còn là triết lý giáo dục của Đức Trí - dạy các em biết yêu thương, biết cho đi và trưởng thành từ lòng nhân ái.