Trường ĐH Xây dựng Miền Tây khai giảng lớp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng

GD&TĐ - Trường ĐH Xây dựng Miền Tây vừa khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ đầu tiên chuyên ngành kỹ thuật xây dựng.

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.
Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng học viên.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây vừa khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng. Đây là khóa đào tạo thạc sĩ đầu tiên của trường với chuyên ngành này.

TS. Nguyễn Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng cho biết, có 30 thí sinh đã vượt qua kỳ tuyển sinh chính thức trở thành học viên cao học khóa 1, khóa đào tạo cao học đầu tiên của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Nhà trường sẽ tạo điều kiện ưu tiên cao nhất về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cho công tác giảng dạy và học tập.

TS. Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc tại buổi lễ.
TS. Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Khóa thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng được đào tạo với thời gian 2 năm, 30 học viên được học 15 học phần với 60 tín chỉ.

Chương trình đào tạo giúp học viên đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng; có thể nghiên cứu, tính toán tối ưu các giải pháp thiết kế nâng cao chất lượng xây dựng và khai thác các công trình;

Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý, bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực xây dựng; có khả năng phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong kỹ thuật xây dựng; …

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã Na Mèo phát biểu lời khai mạc tại buổi lễ.

Vùng biên Na Mèo tiếp sức học sinh

GD&TĐ - Ở xã vùng biên Na Mèo (Thanh Hóa), học tập suốt đời đang được tiếp sức bằng công nghệ, nguồn lực xã hội, mở thêm cơ hội cho học sinh vượt khó.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 9/10

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 9/10, đi ngang ở nhiều thương hiệu lớn, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước.

Minh họa/INT

Năm tháng đi xa, học trò ở lại

GD&TĐ - Ngoài kia, đêm đã xuống rất sâu. Còn trên màn hình, Thu Hà năm ấy vẫn đang nhắn cho tôi bằng những ký ức rất đẹp.