Ngày 15/11, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (BDU Cà Mau) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 cho các tân thạc sĩ, cử nhân, dược sĩ đã hoàn thành xuất sắc khóa học, đồng thời kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Được thành lập từ năm 1997, Trường Đại học Bình Dương (BDU) đã trải qua gần 3 thập kỷ đồng hành cùng sự nghiệp Giáo dục, từng bước khẳng định uy tín bằng triết lý giáo dục 4H (Học – Hỏi – Hiểu – Hành) và 4T (Trách nhiệm với bản thân – gia đình – xã hội – thiên nhiên).
Năm 2013, Phân hiệu trường tại Cà Mau chính thức ra đời, trở thành “cánh tay nối dài” của BDU tại vùng đất cực Nam Tổ quốc. Trải qua hơn 12 năm, Phân hiệu đã đào tạo hàng nghìn sinh viên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Cà Mau và khu vực lân cận.
Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 324 học viên, sinh viên các hệ Cao học, Đại học, văn bằng 2, liên thông. Trong đó có 20 thạc sĩ, 304 các hệ còn lại. Khen thưởng toàn khóa cho 2 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; 10 sinh viên xuất sắc phong trào.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau chúc mừng các học viên, sinh viên vừa tốt nghiệp các khóa học, đồng thời nhắc nhớ, động viên các học viên, sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần học tập, không ngừng rèn luyện bản thân.
“Chúng tôi luôn mong mỏi học viên, sinh viên Trường Đại học Bình Dương sau khi ra trường luôn phát huy tinh thần học nữa, học mãi, học suốt đời theo triết lý giáo dục Học – Hỏi – Hiểu – Hành và 4 trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và với thiên nhiên. Điều quan trọng là phải biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, để từ thực tiễn tự làm giàu vốn sống và tri thức cho mình, trở thành những người có ích cho xã hội”, Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An nhấn mạnh.
Theo ghi nhận của nhà trường, có khoảng 90% các tân cử nhân đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp, một con số đáng tự hào.
Nhân dịp ý nghĩa này, Phân hiệu Trường đại học Bình Dương tại Cà Mau cũng tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tri ân những người đã dành cả trái tim và trí tuệ cho sự nghiệp trồng người, thắp sáng ước mơ cho bao lớp thế hệ sinh viên nhà trường.
Theo chia sẻ của Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An: Điều quý giá nhất mà người làm nghề giáo để lại không phải là danh hiệu hay phần thưởng, mà là dấu ấn trong trái tim của mỗi học trò. Mỗi thành công của các em chính là niềm tự hào vô hạn của thầy cô; mỗi bước tiến của thế hệ trẻ là động lực để thầy cô tiếp tục cống hiến. Nhìn thấy học trò của mình thành công và tự tin bước vào đời, có lẽ là phần thưởng quý giá nhất cho Ngày Hiến chương nhà giáo.