Trưởng Công an Phủ Lý kể lúc bị kẻ lạ mặt bắn súng vào nhà

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người nghe thấy 3 tiếng nổ lớn và tiếng xe máy chạy qua, họ ngỡ đó là tiếng pháo chứ không nghĩ là tiếng súng...

Trưởng Công an Phủ Lý kể lúc bị kẻ lạ mặt bắn súng vào nhà

Liên quan đến vụ việc Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị kẻ lạ mặt dùng súng bắn tại nhà riêng, chiều ngày 15/12, Pv báo Người Đưa Tin đã có mặt tại khu vực nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để tìm hiểu rõ về sự việc.

Trưởng Công an Phủ Lý kể lúc bị kẻ lạ mặt bắn súng vào nhà - Ảnh 1

Khu vực trước của nhà Trung tá Lê Đức Tùng.

Theo quan sát, khu vực nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng (Khu tập thể Công an, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) thời điểm này khá yên ắng. Những gia đình tại khu vực đều đóng kín cửa, chỉ có trước của nhà Trung tá Tùng có một vài Chiến sỹ Công an đứng bảo vệ.

Chia sẻ thông tin với PV, người dân sống tại khu vực này cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, tất cả những người dân trong khu vực đều đã đóng cửa để đi ngủ thì nghe thấy 3 tiếng nổ lớn...

Trưởng Công an Phủ Lý kể lúc bị kẻ lạ mặt bắn súng vào nhà - Ảnh 2

Ngôi nhà Trung tá Lê Đức Tùng 3 tầng với cổng sắt màu xanh kiên cố.

Ông Trần Xuân Tới, cán bộ Công an đã về hưu, là hàng xóm của gia đình Trung tá Tùng cho biết: “Vào lúc xảy ra sự việc gia đình tôi đã đóng của đi ngủ, nhưng bất ngờ nghe thấy 3 tiếng nổ lớn, sau đó có nghe thấy tiếng xe máy chạy qua nên đã mở cửa chạy ra ngoài xem. Nhiều người cho rằng đó là tiếng pháo nổ, chứ nghĩ rằng đó lại là tiếng súng. Sau khi sự việc xảy ra người dân đều chạy ra, có nhiều nhà đóng kín của nên không biết sự việc”.

Ông Tới cũng thông tin: “Khi mở cửa ra xem chúng tôi có ngửi thấy mùi thuốc súng, người dân đều không nhìn thấy đối tượng nào khả nghi. Sau khi xảy ra sự việc lực lượng công an đã có mặt ngay tại hiện trường”.

“Anh Tùng là một người hàng xóm sống rất chan hòa với hàng xóm, được nhiều người quý mến, anh Tùng còn là một cán bộ trẻ hoạt động rất hăng hái và tích cực, đã có nhiều thành tích trong việc phá án những tệ nạn xã hội, ma túy. Anh Tùng là một cán bộ trẻ có năng lực và hăng hái”, ông Tới nói.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Đức Tùng cho biết: "Sự việc xảy ra vào khoảng 23h tối ngày 14/12, lúc đó gia đình tôi đang ngồi xem phim, các thành viên trong gia đình đều an toàn, tôi chỉ bị thương phần mềm nhẹ, không có gì nghiêm trọng cả. Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ thông tin lại sau...".

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh trước đó, vào 23h tối ngày 14/12, Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bị một kẻ lạ mặt từ phía ngoài đường dùng súng bắn vào trong nhà, trong lúc Trung tá đang xem ti vi cùng gia đình.

Vào thời điểm trên, một kẻ lạ mặt đi qua nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng, đối tượng đã dùng súng bắn 3 phát qua cửa sổ vào trong nhà khiến cửa sổ bị hư hỏng nặng, kính từ cửa sổ văng khắp nhà, hư hỏng chiếc ti vi của gia đình Trung tá Lê Đức Tùng.

Vụ nổ súng đã khiến cho mọi thành viên trong gia đình một phen hoảng sợ và hoang mang, nhưng rất may mọi thành viên đều an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt tại để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Đồng thời cơ quan chức năng tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình trung tá Lê Đức Tùng...

Báo Người Đưa Tin tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo nguoiduatin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ