Trung tâm bảo trợ xã hội: Công lập vắng, ngoài công lập quá tải!

Một nghịch lý đang tồn tại tại các trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em ở TP. HCM, số lượng trẻ gửi vào các cơ sở công lập không nhiều. Trong khi đó, tại một số cơ sở ngoài công lập, dù cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng tình trạng quá tải lại đang diễn ra.

Trung tâm bảo trợ xã hội: Công lập vắng, ngoài công lập quá tải!

Sau vụ việc tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, các cơ sở tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội ở khắp mọi nơi trên cả nước được người dân chú ý đến nhiều hơn.

Tại TP.HCM, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình là cơ sở xã hội công lập, trực thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục và chữa bệnh cho trẻ mồ côi bị bỏ rơi, con đối tượng xã hội, trẻ khuyết tật bại não, bại liệt từ năm 1977 đến nay.

Dù có cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, nhưng theo PGĐ Trung tâm Bảo trợ xã hội Tam Bình, TP.HCM Nguyễn Thanh Tuấn, gần đây, số lượng trẻ được nhận vào Trung tâm có xu hướng giảm. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi 192 trẻ, trong khi khả năng tiếp nhận của Trung tâm là 400 trẻ.

Tình trạng số lượng trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội công lập ít hơn khả năng tiếp nhận không phải chỉ có ở Trung tâm Tam Bình mà xảy ra ở bảy trung tâm bảo trợ của Thành phố.

Dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, khó có thể so sánh với trung tâm Tam Bình nhưng trong suốt mấy năm qua, mái ấm chùa Diệu Giác luôn có số lượng trẻ lớn hơn hoặc bằng với số lượng được cấp phép.

Để tìm hiểu chi tiết, mời quý vị theo dõi video sau đây:

 

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mơ thấy chồng ngoại tình tốt hay xấu?

Mơ thấy chồng ngoại tình tốt hay xấu?

GD&TĐ - Theo chuyên gia tâm lý, mơ thấy ngoại tình có thể là lời cảnh tỉnh về những vấn đề tiềm ẩn trong mối quan hệ hoặc lo lắng, bất an về chính bản thân.
Huỳnh Như giữ lời hứa với Lank FC

Huỳnh Như giữ lời hứa với Lank FC

GD&TĐ - Hầu hết các đồng đội đã khăn gói ra đi sau khi Lank FC khủng hoảng tài chính nhưng Huỳnh Như vẫn giữ lời hứa với đội bóng Bồ Đào Nha.