Trung Quốc tìm thấy hộp đen thứ 2 của máy bay Boeing 737 cách mặt đất 1,5 mét

GD&TĐ - Hôm nay (27/3), các đội tìm kiếm cho biết đã tìm thấy hộp đen thứ 2 từ khu vực máy bay Boeing-737-800 của Hãng hàng không China Eastern Airlines bị rơi ở sườn núi ở miền nam Trung Quốc.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Trung Quốc ở khu vực máy bay rơi.
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Trung Quốc ở khu vực máy bay rơi.

Chuyến bay MU5735, với 132 người trên máy bay, đang trên đường từ thành phố Côn Minh đến Quảng Châu trên bờ biển hôm thứ 2 thì gặp tai nạn.

Có rất ít hy vọng tìm thấy bất kỳ người sống sót nào. Trong một cuộc họp báo đêm qua, các quan chức thông báo tất cả mọi người trên máy bay, trong đó có 9 thành viên phi hành đoàn, đều được xác nhận là đã chết.

Hộp đen đầu tiên là máy ghi âm buồng lái, nó đã được tìm thấy hôm thứ 4 và đã được các chuyên gia gửi đến Bắc Kinh để kiểm tra.

Hộp đen thứ 2 được đào ở một con dốc tại địa điểm máy bay rơi vào khoảng 9:20 phút sáng nay trong điều kiện địa hình lầy lội sau những cơn mưa. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết thiết bị đã được phát hiện cách điểm va chạm của máy bay với sườn núi 40 mét và cách mặt đất 1,5 mét. Hộp đen này đã được gửi tới Bắc Kinh để kiểm tra.

Vụ tai nạn trên là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất Trung Quốc đại lục kể từ năm 1994 khi một chuyến bay của Hãng hàng không China Northwest Airlines từ Tây An đến Quảng Châu gặp sự cố làm tất cả 160 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Park Hang Seo gây sốt trên mạng xã hội trong tháng 3.

HLV Park Hang Seo gây 'sốt' mạng xã hội

GD&TĐ - Dù đã chia tay tuyển Việt Nam từ lâu nhưng HLV Park Hang Seo vẫn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá trên dải đất hình chữ S.
Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.