"Trư Bát Giới" đi SH chở “Ngộ Không" dạo đêm Trung thu bị CSGT tuýt còi

Chẳng có nhân vật nào trong "Tây du kí" đội mũ bảo hiểm cả, nhưng "dưới hạ giới" mà đi xe máy đầu trần thế này thì không ổn chút nào.

"Trư Bát Giới" chở "sư huynh Ngộ Không" dạo đêm Trung thu.
"Trư Bát Giới" chở "sư huynh Ngộ Không" dạo đêm Trung thu.

Hình ảnh hai thanh niên hóa thân thành nhân vật Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không trong đêm Trung thu nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Trong đó, Trư Bát Giới vừa cầm lái chiếc xe máy SH, vừa cầm chiếc bồ cào, trông khá nguy hiểm. Cả người này và "Tôn Ngộ Không" ngồi sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Có vẻ như cặp đôi "huyền thoại" này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra sau đó. Đêm Trung Thu của cả hai hẳn đã mất vui nhiều phần.

Chùm ảnh đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn mạng, dân tình không khỏi ngao ngán với các thanh niên ham vui mà bất chất luật lệ giao thông.

"Dù có 72 phép thần thông thì cũng không lại với cảnh sát giao thông nhé! Đã không đội mũ bảo hiểm mà còn vác theo hung khí, khoe mẽ lộ liễu giữa đường", thành viên Đức Tuấn bình luận.

Theo thegioitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.