Trọng tài ‘cứu’ Man Utd

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quyết định nương tay từ trọng tài góp phần giúp Man Utd bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Luton ở vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Man Utd khởi đầu như mơ khi làm khách Luton khuya 18/2. Rasmus Hojlund mở tỷ số ngay ở giây thứ 37 khi anh gây áp lực khiến hậu vệ Amari Bell chuyền hỏng.

Tiền đạo Đan Mạch cướp bóng, lao xuống đối mặt, vượt qua thủ môn Thomas Kaminski rồi sút vào lưới trống mở tỷ số.

Tới phút thứ 7, từ cú sút xa của Alejandro Garnacho chệch cầu môn, Hojlund dùng vai đánh bóng về góc xa vào lưới khiến thủ môn chủ nhà ngỡ ngàng và không kịp phản xạ.

Rasmus Hojlund trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 6 trận liên tiếp. Anh lập cú đúp vào lưới Luton chỉ sau 7 phút.

Rasmus Hojlund trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong 6 trận liên tiếp. Anh lập cú đúp vào lưới Luton chỉ sau 7 phút.

Đây là cú đúp đầu tiên của ngôi sao người Đan Mạch tại giải Ngoại hạng Anh. Từ chỗ tịt ngòi 14 trận liên tiếp, chân sút 21 tuổi liên tục toả sáng trong màu áo ‘Quỷ đỏ’ trong thời gian qua với 7 bàn sau 6 trận. Anh qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn 6 trận liên tiếp tại giải đấu cao nhất bóng đá xứ sở sương mù.

Có được hai bàn dẫn trước từ rất sớm, Man Utd chơi trùng xuống và để chủ nhà rút ngắn tỷ số còn 1-2 nhờ công Carlton Morris ở phút 14.

Luton sau đó gây áp lực khiến các cầu thủ như Casemiro, Luke Shaw hay Harry Maguire liên tiếp phải nhận thẻ vàng.

Đặc biệt là trường hợp của tiền vệ Casemiro, sau khi vừa bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Bell, anh tiếp tục có phạm lỗi khác thô bạo với Ross Barkley.

Trọng tài chính David Coote khi đó nhắc nhở nghiêm khắc ngôi sao người Brazil với hàm ý “nếu trước đó chưa nhận thẻ thì với pha phạm lỗi này anh chắc chắn sẽ bị phạt thẻ vàng”.

Casemiro may mắn không bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1 trận Man Utd thắng Luton 2-1.

Casemiro may mắn không bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1 trận Man Utd thắng Luton 2-1.

Cổ động viên của Luton vô cùng tức giận khi trọng tài bỏ thẻ phạt với lỗi rõ ràng của Casemiro. Còn bên phía người hâm mộ Man Utd cũng phải thừa nhận rằng đội nhà may mắn không phải chơi thiếu người ngay trong hiệp một.

Các ý kiến cho rằng nếu như trọng tài công bằng, Man Utd phải chơi thiếu người thì khi đó chưa biết điều gì đã xảy ra.

Thực tế, quãng thời gian còn lại chủ nhà Luton nhiều lần tổ chức phản công sắc bén, thậm chí vào phút cuối trận tiền vệ Barkley còn đánh đầu dội xà ngang của Man Utd.

Phải đến khi trọng tài nổi hiệu còi mãn cuộc, chiến thắng mới được đảm bảo cho Man Utd. “HLV Erik ten Hag phải cảm ơn Hojlund và trọng tài David Coote cho chiến thắng hôm nay”, tờ Sun Sport bình luận.

‘Quỷ đỏ’ hiện bất bại 7 trận trong năm 2024, thắng sáu và chỉ kém vị trí dự Champions League năm điểm.

Nhiều khả năng Ngoại hạng Anh sẽ có năm suất dự Champions League mùa sau, vì thế cơ hội cho Man Utd sẽ rộng mở hơn.

Tuy nhiên, điều đầu tiên họ cần làm là cải thiện được màn trình diễn nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp Fulham ở vòng 26 ngày 24/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ