Trở thành mồi ngon của báo vì say rượu

GD&TĐ - Một con báo đã tấn công và giết chết 13 người và làm người dân khiếp sợ tại những ngôi làng xa xôi ở khu vực Didihat, Himalaya Ấn Độ.

Trong vòng 30 tháng, con báo đã ăn thịt 13 người
Trong vòng 30 tháng, con báo đã ăn thịt 13 người

Một con báo ăn thịt người đã cướp đi tính mạng của 13 nạn nhân khi nó nhằm vào những người say trở về nhà sau những chầu rượu.

Con báo này đã mở rộng địa hạt hoạt động của mình trong thời gian 2 năm rưỡi vừa qua ở khu vực Didihat của đồi Kumoan, Himalaya Ấn Độ.

Người ta đã nhiều lần cố gắng bắn chết con báo sau khi Phòng lâm nghiệp Uttarakhand tuyên bố nó là con vật ăn thịt người, nhưng không thành công.

Con vật này bắt đầu ăn thịt người từ tháng 1 năm 2012 khi nó tấn công một người đàn ông 46 tổi ở làng Simar. Cùng năm đó, nó cướp đi sinh mạng của 5 người nữa và năm 2013, 5 người khác đã bị con vật này ăn thịt. Năm 2014, 2 nạn nhân cũng đã thiệt mạng dưới nanh vuốt của con báo này.

Người dân làng lo ngại con vật đang săn tìm những người đàn ông say xỉn sau các cuộc nhậu vào buổi tối.

Người ta con rằng con vật khoảng 10-12 tuổi này đã thèm ăn thịt người vì nó không thể kiếm được thứ thức ăn yêu thích của mình là những con chó.

Theo Mirror

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.

 Nữ sinh Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ảnh: NTCC

Phá rào cản giới trong STEM

GD&TĐ - Học sinh nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản khi tham gia lĩnh vực STEM, đặc biệt tại vùng dân tộc thiểu số.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 tại sân vận động Làng Sen (Kim Liên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Nghệ An khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026

GD&TĐ - Tối 18/5, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.