Triều Tiên nói có quyền bắn hạ máy bay Mỹ dù không nằm trong không phận của mình

GD&TĐ - Hôm qua (25/9), Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên chiến với Triều Tiên và Bình Nhưỡng có quyền tiến hành các biện pháp phản công, bao gồm việc bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ, thậm chí ngay cả khi nó không nằm trong không phận của mình.  

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho

Phát ngôn viên Nhà trắng Sarah Sanders hôm qua cũng bác bỏ thông tin rằng Mỹ đã tuyên chiến và gọi việc này là “vô lý”.

Trước đó, khi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã nói với các phóng viên: “Toàn bộ thế giới nên nhớ rõ rằng chính Mỹ đã tuyên chiến trước với đất nước chúng tôi. Vì Mỹ tuyên chiến với nước chúng tôi nên chúng tôi sẽ có quyền đưa ra các biện pháp đối phó, bao gồm quyền bắn hạ máy bay thả bom chiến lược của Mỹ, thậm chí khi chúng không nằm trong không phận của nước chúng tôi”.

Hôm 23/9, Máy bay thả bom B-1B Lancer của Không lực Mỹ đã được các chiến đấu cơ hộ tống bay vào phía đông của Triều Tiên trong một cuộc trình diễn phô trương sức mạnh, sau khi những khẩu chiến được trao đổi giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên về các chương trình hạt nhân, tên lửa của Bình Nhưỡng.

Hôm nay, Triều Tiên đã di chuyển máy bay và tăng cường phòng vệ ở bờ biển phía đông của mình sau khi Mỹ triển khai máy bay thả bom B-1B tại đây vào cuối tuần trước – hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.