Triển lãm 'Chèo méo'

GD&TĐ - Lạ ngay từ tên gọi - triển lãm 'Chèo méo' - bởi chủ thể của nó cũng rất đặc biệt - trẻ tự kỷ.

Ảnh: BTC
Ảnh: BTC

Và, tên gọi ấy được lấy từ phiên âm tiếng Việt của âm thanh mà một trẻ tự kỷ phát ra tại lớp thực hành nghệ thuật tại Tòhe - đơn vị tổ chức sự kiện.

“Chèo méo” diễn ra ở Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ ngày 1 - 5/6. Theo Ban tổ chức, 19 bạn nhỏ từ lớp đào tạo nghệ thuật chuyên sâu Tòhe sẽ cùng “hội tụ” tại triển lãm với những màu sắc riêng biệt.

Ảnh: BTC.

Ảnh: BTC.

Cùng với đó, mọi người có thể bước vào không gian lớp học Tòhe và cảm nhận hàng trăm chi tiết li ti trong bức vẽ tỉ mẩn, những hình dáng biến hóa tài tình hay cảm nhận những ngày thường nhật với lịch trình bận rộn của một cậu bé mới học nghề làm tóc…

Những sáng tác đều được tạo nên khi các em học tại Tòhe - là quá trình trẻ tự kỷ làm quen, thích nghi và tương tác với môi trường cộng đồng.

Nằm trong khuôn khổ chương trình nâng cao nhận thức về phổ tự kỷ được tổ chức hằng năm bởi Tòhe, triển lãm mong rằng thông qua nghệ thuật, trẻ tự kỷ có thể thoải mái bộc lộ ngôn ngữ cá nhân, phát huy thế mạnh trong sự hài hòa với cộng đồng chung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bức tranh giành giải Nhất của Nguyễn Hoàng Phúc An (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Bình Thanh.

Nét vẽ trẻ thơ lay thức mẹ cha

GD&TĐ - Những bức tranh kể chuyện về gia đình được vẽ bằng nét cọ trẻ thơ vừa được Nhã Nam trưng bày tại Lotte Mall West Lake Hanoi.