Trẻ em luyện tập cường độ cao sẽ thúc đẩy trí não

GD&TĐ - Các bậc cha mẹ luôn khuyến khích con mình tránh xa máy tính và có các hoạt động thể chất nhiều hơn. Giờ đây các nhà khoa học đã thấy rằng luyện tập cường độ cao (HIIT) rất có lợi cho trẻ em vì nó tăng cường khả năng của não.  

Trẻ em luyện tập cường độ cao sẽ thúc đẩy trí não

Trong nghiên cứu đầu tiên về loại này, các nhà nghiên cứu khám phá ra loại hình hoạt động có thể làm tăng các kỹ năng nhận thức nhiều hơn so với hoạt động thông thường.

Điều này còn đặc biệt có lợi cho các bé có sức khỏe về tim thấp hoặc các vấn đề về gene khiến các bé gặp khó khăn về nhận thức.

Tiễn sĩ David Moreau của Đại học Auckland ở New Zealand cho biết: “Những nghiên cứu trước cho thấy, các buổi luyện tập duy trì, kéo dài, được thực hiện tăng cường ở mức vừa phải trong thời gian 30-40 phút , rất có lợi cho việc học và ghi nhớ. Chúng tôi muốn xem các bài tập ngắn, tăng cường có giúp cho trẻ em cải thiện chức năng nhận thức hay không, và liệu tác động của luyện tập đối với trí não có khác nhau theo sức khỏe nói chung và các đặc điểm cá nhân khác hay không”.

Để trả lời các câu hỏi trên, tiến sĩ Moreau và nhóm của ông đã nghiên cứu 305 trẻ em tuổi từ 7 đến 13 tuổi. Kết quả là những đứa trẻ được vận động cường độ cao 10 phút có được sự cải thiện đáng kể về chức năng của não. Tuy nhiên, tiến sĩ Moreau cho rằng, luyện tập thể thao nói chung không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề tăng cường nhận thức, trong một số trường hợp cần có sự can thiệp phù hợp với từng cá nhân.

Theo ông, luyện tập thể chất vẫn là một trong những biện pháp không xâm lấn mang lại lợi ích nhiều nhất để tăng cường nhận thức. Nếu luyện tập được 5 giờ mỗi ngày thì lợi ích có được sẽ càng lớn hơn.

Nghiên cứu trên đã được xuất bản trên tạp chí eLife

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Con đường đến lớp gập ghềnh, phải qua nhiều đoạn suối nguy hiểm.

Gieo ước mơ nơi núi rừng Trường Sơn

GD&TĐ - Ở nơi tận cùng những con dốc của tỉnh Quảng Trị, nơi mây trắng ôm lấy đỉnh đầu và sương chiều phủ xuống lối đi, có những lớp học “nảy mầm” từ tình yêu thương và lòng kiên trì bền bỉ của những người thầy.

Thầy Pha trong giờ dạy học.

Những bước chân lặng lẽ của thầy giáo người Cor

GD&TĐ - Giữa đại ngàn Trà Đốc, nơi sương giăng lối mỗi sớm mai và những con dốc dựng đứng quanh co ôm lấy bản làng, thầy Huỳnh Văn Pha - giáo viên Ngữ văn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn hàng ngày lặng lẽ bước đi bằng đôi chân khiếm khuyết đến với những đứa trẻ vùng cao.

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.