Trâu bò chết rét hàng loạt ở Sapa

Nhiệt độ xuống thấp, trời rét hại nặng, khiến gia súc ở huyện Sapa (Lào Cai) bị chết rét, nhiều người mang thịt ra bày bán trên đường.

Người dân mổ thịt trâu, nghé chết rét ngay vệ đường
Người dân mổ thịt trâu, nghé chết rét ngay vệ đường

 Đợt không khí lạnh cường độ mạnh kéo dài gần tuần khiến nhiệt độ giảm sâu các tỉnh miền Bắc. Tại Sapa xuất hiện băng giá khá dày, trời rét hại đến rét hại nặng, nhiệt độ phổ biến từ 1 đến 5 độ C, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là chăn nuôi gia súc.

Theo thống kê của huyện Sa Pa số gia súc bị chết rét lên đến 62 con gồm 59 con trâu và 3 con bò. Thiệt hại nặng nhất xảy ra tại xã Bản Khoang với 19 con, Trung Chải (13 con), Tả Phìn (9 con).

Dọc quốc lộ 4D (Sa Pa - Lào Cai) có nhiều điểm bán thịt trâu
Dọc quốc lộ 4D (Sa Pa - Lào Cai) có nhiều điểm bán thịt trâu 

Các huyện vùng cao khác như Bắc Hà, Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai hiện chưa có số liệu thống kê.

Những con trâu, bò chết được nhiều người dân mang ra vệ đường dọc quốc lộ 4D để bán với mong muốn "gỡ lại ít vốn".

 Trong đợt rét cuối tháng 12 năm ngoái, Lào Cai thiệt hại ước tính hơn 35 tỷ đồng, trong đó huyện Sapa gần 19 tỷ đồng với hơn 131 con gia súc chết, 80 ha cây su su và 20.000 chậu hoa cúc bị hỏng.

Dự báo của cơ quan khí tượng cho hay từ hôm nay các tỉnh miền Bắc ấm dần lên nhưng trời vẫn rét về đêm và sáng. Các tỉnh miền núi nhiệt độ vẫn ở mức thấp dưới 10 độ C.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.