Ngày 28/5, Trường THCS Nguyễn Trãi A (huyện Thường Tín, Hà Nội) tổ chức lễ tổng kết năm học 2024 -2025. Đây là dịp để nhà trường đánh giá những thành quả đã đạt được, đồng thời đề ra phương hướng cho mùa hè và năm học mới.
Bà Phạm Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi A - cho biết, năm học vừa qua, nhà trường đã vận dụng sáng tạo và hiệu quả các cuộc vận động, phong trào lớn của ngành như “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”, “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”...
Những phong trào đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, tăng trách nhiệm và hành động vì sự nghiệp giáo dục. Mối quan hệ thầy trò trở nên gần gũi hơn, học sinh yêu trường, yêu lớp, quý mến bạn bè và có trách nhiệm hơn trong việc nâng cao chất lượng dạy học.


Nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học của các thầy cô giáo, sự vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh, trường THCS Nguyễn Trãi A đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.
Cụ thể, trường có 3 nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 29 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường và 14 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện. Học sinh nhà trường đạt nhiều thành tích đáng khích lệ như huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế; 10 học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố; 343 học sinh giỏi cấp huyện.
Không chỉ là ngôi trường giàu truyền thống dạy và học, tại THCS Nguyễn Trãi A, nhà trường còn thường xuyên quan tâm, động viên, chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đông đảo phụ huynh tham dự buổi lễ, ông nội của học sinh Tạ Thị Thúy Hiền - lớp 8A3 là một “phụ huynh” đặc biệt.


Tạ Thị Thúy Hiền, lớp 8A3 và em trai là Tạ Quang An, lớp 6A4 mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố đi làm xa nên hai chị em phải ở với ông nội, thuộc hộ cận nghèo. Ông nội luôn là người chăm lo cho hai cháu, từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc họp phụ huynh.
Mới đây, Tạ Quang An không may bị bỏng nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Vốn đã khó khăn, gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí chữa bệnh cho em.
Trước hoàn cảnh đó, tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên, phụ huynh và học sinh trường THCS Nguyễn Trãi A đã cùng đóng góp để hỗ trợ gia đình các em với số tiền gần 194 triệu đồng.
Trao món quà ý nghĩa tới gia đình học sinh, nhà giáo Phạm Thị Ngọc Thúy bày tỏ: “Chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm khó khăn và chúng tôi muốn em An và gia đình biết rằng em không hề đơn độc. Trường học luôn là ngôi nhà thứ hai của các em, và tất cả chúng ta đều ở đây để hỗ trợ các em. Mong rằng những món quà này sẽ giúp em cảm thấy ấm lòng hơn và có thêm động lực để vượt qua giai đoạn này”.