Trao tiền hỗ trợ đến nam sinh Thanh Hóa bị điện cao thế phóng vào người

GD&TĐ - Phóng viên Báo GD&TĐ đã trao số tiền hỗ trợ của bạn đọc đến gia đình nam sinh ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị điện cao thế phóng vào người.

Em Hồ Sỹ Vinh bị bỏng toàn thân do dòng điện cao thế phóng vào người.
Em Hồ Sỹ Vinh bị bỏng toàn thân do dòng điện cao thế phóng vào người.

Số tiền hơn 20.570.000 đồng do bạn đọc hỗ trợ, đã được PV Báo GD&TĐ trao tận tay cho bà Lê Thị Yến (51 tuổi), ở thôn 8, xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bà Vinh là mẹ của em Hồ Sỹ Vinh (SN 2007), học sinh lớp 12, Trường THPT Tĩnh Gia IV, thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, ngày 4/9, Báo GD&TĐ đăng tải bài: “Rớt nước mắt cảnh mẹ nghèo cầu xin sự giúp đỡ để cứu lấy mạng sống đứa con trai chăm ngoan”, viết về em Hồ Sỹ Vinh không may bị điện cao thế phóng vào người, gây bỏng toàn thân rất nguy kịch.

Trước đó, chiều ngày 24/8 vừa qua, trong thời gian đang nghỉ hè, em Vinh cùng nhóm bạn rủ nhau đi câu cá. Lúc mang cần đi qua khu vực lưới điện, Vinh không may bị tia lửa điện cao thế phóng vào người dẫn đến bốc cháy toàn thân.

f2ce9dbe25ba83e4daab.jpg
Phóng viên Báo GD&TĐ trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho mẹ em Hồ Sỹ Vinh.

Sau khi gặp nạn, Vinh được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, rồi chuyển tuyến lên bệnh viện ở Hà Nội.

Tại bệnh viện, các y bác sĩ ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) đã phải phẫu thuật phần ngực, cắt 3 ngón chân trái; phần da bị cháy để giữ mạng sống cho em Vinh.

Theo bà Yến, hiện nay, con trai của bà đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải cắt bỏ cánh tay phải; 3 ngón chân trái, vì bị hoại tử rất nặng. Ngoài ra, các y, bác sĩ đang chuẩn bị cấy ghép da cho em Vinh và điều trị lâu dài.

Ông Đậu Xuân Thu, Trưởng thôn kiêm Bí thư chi bộ thôn 8, xã Ngọc Lĩnh cho biết, gia đình bà Lê Thị Yến hết sức khó khăn.

“Gia cảnh của bà Yến vô cùng bi đát. Chồng bà ấy đã qua đời cách đây 5 năm do bị đột quỵ. Một mình bà Yến gồng gánh để nuôi con ăn học và chăm sóc người em gái của chồng (60 tuổi) bị dị tật bẩm sinh, gù lưng, chân tay co quắp.

330b8d101114b74aee05.jpg
Ông Hồ Ngọc Thiệm - Đại diện họ Hồ ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) trao tiền hỗ trợ cho mẹ em Hồ Sỹ Vinh.

Bà Yến cũng bị dị tật tay trái từ nhỏ, bị teo cơ. Cách đây hơn một tháng, tại họa bỗng ập đến với bà Yến, khi chiếc bình thủy tinh vỡ làm đứt 2 gân tay bên phải. Từ khi bị đứt gân tay, sức khỏe của bà giảm sút đáng kể, nên không thể làm được công việc nặng”, ông Thu chia sẻ.

Nhận được tiền hỗ trợ từ bạn đọc, bà Yến xúc động nói: “Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm và Báo GD&TĐ. Trong lúc con trai tôi gặp nạn, Báo GD&TĐ đã viết bài, kêu gọi quý bạn đọc hỗ trợ cho cháu. Số tiền ấy rất quý giá đối với hoàn cảnh của mẹ con tôi lúc này, để chi phí chữa trị cho cháu Vinh”.

Cùng đi trao với đoàn, có ông Hồ Ngọc Thiệm - Đại diện họ Hồ ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã trao cho bà Yến hơn 17 triệu đồng từ việc kêu gọi, quyên góp các thành viên dòng họ Hồ trên địa bàn, với mong muốn hỗ trợ kinh phí để giúp em Hồ Sỹ Vinh vượt qua hoạn nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

GD&TĐ - Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng UAV Nga tấn công lãnh thổ Ukraine đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024, khoảng 140-150 UAV mỗi ngày.

Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Toan tính của vụ UAV rơi ở Ba Lan

GD&TĐ - Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.