Trao tiền hỗ trợ cô giáo tiểu học mắc bệnh hiểm nghèo ở An Giang

GD&TĐ -Đồng nghiệp, các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo GD&TĐ hỗ trợ cô giáo tiểu học mắc bệnh hiểm nghèo ở An Giang số tiền hơn 270 triệu đồng.

Chiều 30/8, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thoại Sơn (An Giang), Ban Giám hiệu, Công đoàn trường và CTV Báo GD&TĐ tại An Giang đã tiến hành chuyển trao tổng số tiền 276.990.000 đồng của đồng nghiệp, các ban ngành, các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo GD&TĐ hỗ trợ cô Ánh Nhung – giáo viên Trường Tiểu học C thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Trong đó, CB-CC-VC và người lao động trong ngành GD Thoại Sơn hỗ trợ 117.020.000 đồng; các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo GD&TĐ hỗ trợ 159.970.000 đồng.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nhung được hỗ trợ chi phí điều trị bệnh K hơn 270 triệu.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nhung được hỗ trợ chi phí điều trị bệnh K hơn 270 triệu.

Phát biểu tại buổi trao tiền, thầy Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng GD&ĐT Thoại Sơn gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể CB-CC-VC, người lao động trong và ngoài ngành, các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo GD&TĐ đã cùng chung tay hỗ trợ giúp cô Ánh Nhung có được phần chi phí điều trị bệnh, mong sớm phục hồi sức khỏe.

Trước đó, Báo GD&TĐ online có thông tin về hoàn cảnh của cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nhung (sinh năm 1975), giáo viên Trường Tiểu học C thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đang mắc bệnh ung thư gia đình rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái.

Từ tháng 4/2023 đến tháng 5/2023, cô Nhung bị bệnh phải giải phẫu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Vừa điều trị xong, cô phát hiện bị bệnh ung thư vú ở giai đoạn 2, di căn vào nách. Hiện tại, cô Nhung đã được phẫu thuật. Chi phí cho phẫu thuật và các đợt tái khám khoảng 100 triệu đồng.

Theo phác đồ điều trị, cô Nhung phải vô hóa chất 28 lần với số tiền 560 triệu đồng và các đợt xạ trị khác. Ngoài ra, theo liệu trình điều trị uống thuốc 5 triệu đồng/tháng và thời hạn uống thuốc 5 năm.

Hoàn cảnh gia đình cô Nhung rất khó khăn. Cha mẹ mất sớm, cô Nhung sống chung với em trai. Chẳng may người em trai bị tai nạn giao thông để lại di chứng. Thu nhập từ tiền lương tích lũy được cô Nhung đã trang trải hết vào chi phí điều trị bệnh trong thời gian qua. Hiện cô Nhung không còn khả năng lo chi phí tiếp tục điều trị, chưa kể hiện cô Nhung và người em đang sống trong căn nhà xuống cấp, xiêu vẹo.

Chi phí điều trị cao ngoài khả năng lo liệu của bản thân nên Phòng GD&ĐT Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã gửi thư ngỏ với mong muốn trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” đồng nghiệp và mạnh thường quân trợ giúp cô Ánh Nhung có được chi phí điều trị, sớm khỏi bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.