Chiều 21/7, đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã đến thăm, trao số tiền hơn 57 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu bé Khánh Vy, nhân vật trong bài viết "Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi sự sống như treo trên sợi chỉ mong manh" - Mã số MT44.
Như Báo GD&TĐ thông tin, vợ chồng trẻ Bùi Đức Thái và Đinh Thị An vỡ òa hạnh phúc khi bé Bùi Thị Khánh Vy (cô con gái đầu lòng thân thương tên gọi bé Táo) cất tiếng khóc chào đời. Ngôi nhà nhỏ mới xây nơi thôn Yên Khánh (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) rộn rã tiếng cười, ngập tràn hy vọng và yêu thương.

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị dập tắt khi bé Táo được chẩn đoán mắc bệnh teo mật bẩm sinh hiểm nghèo. Những cơn đau dày vò, những lần chọc dịch, truyền thuốc khiến bé tím tái, quặn khóc giữa đêm.
Để giành lại sự sống cho con, người cha không chút do dự hiến một phần gan của mình, nói với vợ trong nước mắt: “Để anh chịu đau thay con...”. Ca phẫu thuật thành công, nhưng chi phí điều trị khổng lồ khiến gia đình rơi vào khốn cùng.
Giờ đây, đôi vợ chồng ấy chỉ còn biết gạt nước mắt, ôm con thơ cầu xin sự sẻ chia từ cộng đồng. Hình ảnh hai cha con nằm cạnh nhau trên giường bệnh, mang cùng một vết mổ, là lời khẩn cầu lặng lẽ lay động tận sâu trái tim người.

Cảm thương với hoàn cảnh gia đình bé Khánh Vy, bạn đọc Báo GD&TĐ và các tấm lòng hảo tâm đã chung tay hỗ trợ với số tiền 57.130.000 đồng. Tiếp nhận món quà nghĩa tình, bà Lê Thị Hồng (bà nội Khánh Vy) xúc động chia sẻ: “Gia đình vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm. Cháu còn phải điều trị lâu dài, chi phí mỗi ngày quá sức với hoàn cảnh hiện tại. Nhờ sự sẻ chia này mà bố con Khánh Vy có thêm kinh phí điều trị”.
Ông Trần Hậu Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo và bạn đọc: “Mong rằng với sự hỗ trợ này sẽ phần nào giúp đỡ gia đình cháu Khánh Vy sớm vượt qua khó khăn, bệnh tật”.