Tranh chấp quyền nuôi con, phát hiện người vợ mang thai từ năm 13 tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quá trình giải quyết vụ án ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, Viện KSND huyện Đắk Song (Đắk Nông), phát hiện người vợ mang thai từ năm 13 tuổi.

(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
(Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Ngày 14/12, thông tin từ Viện KSND huyện Đắk Song (Đắk Nông), đơn vị đã yêu cầu tòa án chuyển hồ sơ vụ án dân sự có dấu hiệu tội phạm đến công an.

Quá trình kiểm sát vụ án ly hôn, tranh chấp về nuôi con do TAND huyện Đắk Song thụ lý, phát hiện có dấu hiệu của tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Sau đó, Kiểm sát viên đã báo cáo đề xuất Viện trưởng Viện KSND huyện ban hành văn bản yêu cầu TAND huyện Đắk Song chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án hôn nhân gia đình có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song để thụ lý, xác minh và giải quyết.

Trước đó, TAND huyện Đắk Song thụ lý vụ án hôn nhân và gia đình “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con” giữa các đương sự.

Nguyên đơn là chị Triệu Thị Ng. (SN 2000, ở thôn E29, xã Đắk Môl, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Bị đơn là anh Triệu Văn Th. (SN 1995), cùng địa chỉ với chị Ng.

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 6/9/2023, chị Triệu Thị Ng., sinh ngày 23/5/2000, yêu cầu TAND huyện Đắk Song giải quyết được ly hôn với anh Triệu Văn Th., sinh ngày 1/1/1995.

Về con chung, chị Ng. yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị được trực tiếp nuôi dưỡng 2 con chung là cháu Triệu Thu H., sinh ngày 8/11/2014 và cháu Triệu Thiên Tr., sinh ngày 3/6/2017.

Đối chiếu với ngày tháng năm sinh của chị Triệu Thị Ng. (sinh ngày 23/5/2000) với ngày tháng năm sinh của cháu Triệu Thu H. (sinh ngày 8/11/2014) thể hiện, thời điểm chị Ng. sinh cháu Hà, chị này mới 14 tuổi 5 tháng 15 ngày.

Như vậy, thời điểm chị Ng. mang thai khi “từ đủ 13 tuổi”.

Hiện, TAND huyện Đắk Song đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, để tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ