Trắng đêm cấp cứu, điều phối ca hiến tạng xuyên Việt

GD&TĐ - Anh C.G.C. (34 tuổi, người dân tộc Nùng, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) được các bác sĩ chẩn đoán chết não.

Đội ngũ CSGT hỗ trợ điều phối, phân luồng hỗ trợ quá trình vận chuyển tạng. Ảnh: BVCC.
Đội ngũ CSGT hỗ trợ điều phối, phân luồng hỗ trợ quá trình vận chuyển tạng. Ảnh: BVCC.

Gia đình có nghĩa cử cao đẹp, đồng ý hiến tạng gồm 2 quả thận, 1 quả tim, 2 lá gan để cứu sống những người bệnh đang cần được ghép tạng.

1 người chết não, 5 người được cứu

Anh C.G.C. được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương đầu, cổ, ngực vì gặp tai nạn nghiêm trọng. Kết quả chụp MSCT não cho thấy, anh C. bị chấn thương sọ não nặng với các dấu hiệu: Tụ máu dưới liềm não, tụ máu màng cứng hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não lan tỏa, gãy lún nhiều mảnh xương trán, thái dương…

Ngay từ thời điểm nhập viện, người bệnh đã được kích hoạt quy trình báo động đỏ, tập trung các chuyên gia hàng đầu trong ca trực để cấp cứu, chẩn đoán và hồi sức tích cực.

Mặc dù, các bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu chuyên sâu nhưng tình trạng sức khỏe của anh C. không có dấu hiệu hồi phục. Thân nhân đã được các bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của anh C., quá trình hồi sức và tiên lượng khả năng tử vong cao do tổn thương não quá nặng.

Nén lại đau thương, ông C.P.L. - cha của anh C., chia sẻ: “Tai nạn đến với con trai của tôi quá bất ngờ. Dù rất đau lòng nhưng gia đình tôi quyết định đăng ký hiến tạng của con trai bởi có lần xem trên truyền hình, tôi thấy khó khăn lớn nhất trong việc ghép tạng tại Việt Nam hiện nay chính là sự thiếu hụt nguồn tạng hiến. Hy vọng từ cơ thể của con trai tôi có thể cứu giúp được nhiều người bệnh nặng khác”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin này, bệnh viện đã kích hoạt một nhóm chuyên viên độc lập tiến hành quy trình tư vấn hiến tạng người chết não và thực hiện quy trình chẩn đoán chết não theo đúng quy định, quy trình xác định chết não của Bộ Y tế.

23 giờ 40 phút ngày 1/3, ông L. ký vào đơn tự nguyện hiến tạng. Đến 6 giờ 30 phút ngày 2/3, sau gần 12 tiếng tích cực hồi sức cho anh C. nhưng tình trạng không cải thiện, mất hết các phản xạ, có dấu hiệu chết não về lâm sàng.

Ngay lập tức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành lập Hội đồng đánh giá người bệnh chết não và phối hợp với Trung tâm Điều phối tạng quốc gia khởi động quy trình điều phối tạng. Anh C. được đánh giá tình trạng chết não 3 lần theo quy định. 19 giờ ngày 2/3, đây là thời điểm các bác sĩ đánh giá anh C. chết não, không hồi phục.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hội đồng Chuyên môn ghép tạng và các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện thảo luận, dựa theo diễn biến bệnh, quá trình hồi sức, tình trạng người bệnh, ý nguyện của thân nhân theo đơn tự nguyện hiến tạng, thống nhất người bệnh hiến được tim, gan và thận. Thông tin được chuyển đến Trung tâm Điều phối tạng quốc gia.

“Các cơ quan nội tạng của anh C. đã được điều phối đến những người bệnh có chỉ định ghép, gồm: Tim - điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế; gan trái - điều phối đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; gan phải - điều phối đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hai quả thận - ghép cho hai người bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định”, BS Hải cho hay.

Theo BS Hải, ê-kíp gây mê hồi sức cùng các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tích cực hồi sức bảo vệ tạng, đảm bảo chất lượng tạng trong tình trạng tốt nhất có thể.

Đồng thời, các chuyên gia của bệnh viện còn phối hợp cùng các bệnh viện được điều phối nhận tạng liên tục trong đêm trao đổi về các xét nghiệm cần thiết. Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương Huế đã đặt những chuyến bay gần nhất để nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

trang-dem-cap-cuu-dieu-phoi-ca-hien-tang-xuyen-viet-1.jpg
Người nhà vào thăm anh C. lần cuối. Ảnh: BVCC.

Vĩnh biệt một người có nghĩa cử cao đẹp

10 giờ 30 phút ngày 3/3, gia đình gặp mặt, chào vĩnh biệt anh C. lần cuối. Ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trung ương Quân đội 108, Đại học Y Dược TPHCM, Trung ương Huế hội chẩn, thảo luận kế hoạch lấy tạng.

Hơn 13 giờ cùng ngày, toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ đã nói lời tri ân và thành kính dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình. Đây là một nghi thức đầy ý nghĩa, thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất và lòng biết ơn với nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh C.

Quy trình lấy tạng diễn ra trong điều kiện vô cùng nghiêm ngặt với sự tham gia của nhiều ê-kíp y tế từ các bệnh viện hàng đầu. Các cơ quan phải được lấy một cách đồng bộ, đảm bảo chất lượng tối ưu để ghép cho người bệnh. Mỗi phút đều mang tính quyết định vì các tạng phải được bảo quản trong điều kiện tốt nhất và vận chuyển đến các trung tâm ghép tạng trong thời gian ngắn nhất.

Hàng trăm y, bác sĩ khắp 3 miền đất nước đã làm việc không ngừng nghỉ với trách nhiệm cao nhất để vận chuyển thành công các tạng hiến để ghép cho người bệnh tại TPHCM, Hà Nội, Thừa Thiên Huế.

15 giờ 43 phút, trái tim của anh C. đã ngừng đập. Một sự sống vừa kết thúc nhưng sẽ có biết bao sự sống được tiếp nối khỏe mạnh nhờ nghĩa cử cao đẹp ấy. 16 giờ, trái tim của anh C. đã được lấy và chuyển cho Bệnh viện Trung ương Huế. 16 giờ 5 phút, gan được lấy, chia 2 phần, gan trái chuyển cho Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và gan phải chuyển cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

trang-dem-cap-cuu-dieu-phoi-ca-hien-tang-xuyen-viet-3.jpg
Nguồn tạng mà anh C. hiến đã cứu giúp được 5 người bệnh khác. Ảnh: BVCC

Tiếp đó, 16 giờ 20 phút, thận phải được lấy và 16 giờ 23 phút, thận trái được lấy. Ngay sau đó, ê-kíp ghép thận của Bệnh viện Nhân dân Gia Định dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành ghép thận cho 2 người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại bệnh viện.

19 giờ 20 phút cùng ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin, gan của người được nhận gan của anh C. đã tái tưới máu. Còn 2 ca ghép thận được thực hiện ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đều thành công bước đầu khi “thận đã tái tưới máu”.

Sau đó, 20 giờ 46 phút, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi phẫu thuật ghép tim từ người hiến bị chết não thì tim của người được ghép đã đập lại. Như vậy, từ nguồn tạng mà anh C. hiến đã cứu giúp được 5 người bệnh khác.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ: “Thành công này thắp sáng niềm hy vọng cho hàng trăm người bệnh đang chờ đợi phép màu y học. Đây cũng là minh chứng rõ nét của sự hợp tác, tinh thần đoàn kết và khát vọng không ngừng vươn lên trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, không có ranh giới nào trong việc cứu người. Bệnh viện Nhân dân Gia Định hy vọng cộng đồng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn này để ngày càng có nhiều người bệnh có cơ hội được “hồi sinh” cuộc sống mới. Nghĩa cử này không chỉ là một hành động dũng cảm, giàu lòng nhân ái, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của phong trào hiến tạng tại Việt Nam”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ