Trấn Thành tung 100 trang sao kê giữa ồn ào bị tố không minh bạch tiền từ thiện

GD&TĐ - Mới đây, Trấn Thành đã có động thái bất ngờ giữa ồn ào bị yêu cầu sao kê tiền từ thiện.

Sau khi liên tục bị những người không liên quan réo tên trên các diễn đàn mạng xã hội đến trang cá nhân và yêu cầu sao kê số tiền quyên góp từ thiện trong đợt lũ lụt Miền Trung vừa qua, mới đây Trấn Thành đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Động thái này của Trấn Thành như ngầm đáp trả lại loạt tin đồn thất thiệt, tố anh "ăn chặn" tiền từ thiện đã gây xôn xao suốt thời gian qua. 

Theo đó, trên trang fanpage hơn 18 triệu theo dõi của mình, Trấn Thành đã chia sẻ bài đăng có nội dung "Bảng sao kê này dài hơn 1000 trang. Trấn Thành xin chia thành hơn 10 post để đăng" cùng với hình ảnh 100 trang sao kê có dấu đỏ của ngân hàng.

Trấn Thành đăng sao kê tài khoản kêu gọi quyên góp từ thiện miền Trung năm ngoái.

Trấn Thành đăng sao kê tài khoản kêu gọi quyên góp từ thiện miền Trung năm ngoái.

Bên dưới bài đăng của Trấn Thành rất đông người dùng mạng xã hội đã vào bình luận, chia sẻ và nêu quan điểm. Có người đồng tình, ủng hộ và tin tưởng với cách làm của nam MC nhưng cũng có những người lại đưa ra ý kiến phản bác.

Sau khi chia sẻ 100 trang sao kê tiền từ thiện, Trấn Thành tiếp tục có một bài đăng khác nhằm giải thích rõ một số vấn đề mà mọi người quan tâm.

Theo đó, nam MC chia sẻ rằng: "Những ngày vừa qua Trấn Thành đã làm việc với ngân hàng của mình. Đến sáng nay, ngân hàng mới có thể gửi tới tay Thành bản sao kê có mộc đỏ và dấu giáp lai.

Cho nên, hôm nay Trấn Thành quyết định công khai bản sao kê ngân hàng của tôi tại Vietcombank đã dùng để "kêu gọi từ thiện" cho đợt bão lũ miền Trung trong 4 ngày từ 15/10/2020 - 18/10/2020 vừa qua.

Trấn Thành chỉ kêu gọi duy nhất 1 số tài khoản này thôi. Và để bản sao kê này mang tính thuyết phục cao nhất, Thành sẽ cho quý vị thấy số dư trong tài khoản này không chỉ trong 4 ngày kêu gọi.

Từ khi bắt đầu kêu gọi (15/10/2020), cho tới khi chuyển hết tiền trong tài khoản, kết thúc đợt kêu gọi từ thiện (21/12/2020), và đến tận bây giờ (06/09/2021)".

Ngoài ra, trong bài đăng của mình, Trấn Thành cũng chia sẻ để làm rõ một số vấn đề, trong những ngày qua, được nhiều khán giả thắc mắc nhất:

Thứ nhất, không tự đi được thì kêu gọi làm gì?

Trước hết, xin thừa nhận Thành không phải một nhà làm từ thiện chuyên nghiệp. Thành chỉ làm từ thiện từ cái tâm nên đôi khi không tránh khỏi những cách giải quyết gây tranh cãi.

Ngay từ đầu, Trấn Thành thật sự rất muốn đi ra miền Trung để giao tận tay cho bà con. Nhưng vì lúc đó, đoàn phim Bố Già đang quay, Trấn Thành không thể bỏ dở cả ekip để đi được.

Tuy nhiên, hậu quả của bão lũ ngày càng dữ dội, hình ảnh thương tâm mỗi lúc một nhiều. Bản thân Thành quá xót xa và hiểu: Cứu người như cứu hoả, nên đã gửi số tiền này cho nghệ sĩ Đại Nghĩa và cô Ngọc Hương - mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Vì trong thời điểm đó, họ là những người trực tiếp đi hỗ trợ người dân ở vùng tâm bão và họ cũng là những người Thành hoàn toàn tin tưởng.

Ngay từ những ngày đầu khi kêu gọi từ thiện, cụ thể là ngày 17/10/20, Trấn Thành đã đăng 1 status thông báo rất rõ về điều này.

Ngay lúc đó những khán giả đã gửi tiền cho tôi cũng không ai phản đối. Những quý vị đang trách Trấn Thành về vấn đề này chắc có lẽ chưa hề đọc qua nó. 

Nghệ sỹ Đại Nghĩa và cô Ngọc Hương cũng sẽ có bài đăng để minh bạch những gì đã thực hiện được với số tiền mà Trấn Thành đã giao cho họ trong đợt bão lũ miền Trung vừa rồi trên facebook của họ. Quý vị có thể vào đó để theo dõi.

Thứ hai, fanpage 18 triệu follow sao chỉ quyên góp được có hơn 9 tỷ?

Một lần nữa, tôi xin khẳng định lại: tôi chỉ đăng tài khoản này lên trong 04 ngày - ngay status đầu tiên khi kêu gọi từ thiện ngày 15/10/20, Thành đã viết rất rõ (xin trích nguyên văn như sau):

"Hôm nay là ngày 15/10/20. Em sẽ tổng kết số tiền sau 3 ngày đăng status. Hết 18/10/20 em không nhận nữa. mấy anh chị đừng chuyển nha. Vì sáng 19 em cho chuyển tiền đi miền Trung. Ai không để ý chuyển sau ngày đó, em sẽ xài số tiền còn lại cho cô chú nghệ sỹ neo đơn như chú Mạc Can, cô Hoàng Lan...".

Sau ngày 18/10/2020, Thành đã xoá status có số tài khoản kêu gọi từ thiện này trên fanpage của mình.

Dù chỉ kêu gọi trong 4 ngày (15/10/20-18/10/20) và đã xoá status nhưng dĩ nhiên, sau ngày 18/10/2020, vẫn có những khoản tiền lác đác được chuyển vào. Nên đến ngày 21/12/2020, tôi mới tổng kết được toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản và cũng đã gửi hết cho cô Ngọc Hương đem đến miền Trung khắc phục sau bão lũ.

Công việc từ thiện của tôi trong đợt bão lũ miền Trung này chính thức kết thúc sau ngày 21/12/2020. Hiện tài khoản này cũng được bỏ trống đến nay".

Bên cạnh đó, nam MC cũng cho biết toàn bộ bản sao kê có mộc đỏ và dấu giáp lai từ ngân hàng, kèm theo hình ảnh của hơn 1000 trang giấy mà vợ chồng anh đã tự chụp lại sẽ được đăng lên Google drive.

Tôi chọn sao kê là vì muốn gửi đến toàn thể những khán giả đã yêu thương Trấn Thành một câu trả lời thoả đáng khi đã đặt niềm tin nơi tôi, chứ không theo yêu cầu của một cá nhân nào cả.

Riêng đối với các đối tượng vu khống, thoá mạ, bôi nhọ hình ảnh, khủng bố tin nhắn đến tôi và gia đình tôi những ngày qua thì Trấn Thành xin nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự cho mình. Cụ thể là tôi đã cùng ekip thống kê các tất cả các thiệt hại từ việc vu khống - mạt sát - xúc phạm danh dự tôi từ các youtuber, tổ chức và cá nhân để nhờ luật sư làm việc với các cơ quan chức năng", Trấn Thành chia sẻ.

Trấn Thành tung 100 trang sao kê giữa ồn ào bị tố không minh bạch tiền từ thiện ảnh 2
Trấn Thành nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng sau hành động công khai sao kê, minh bạch số từ thiện.

Trấn Thành nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng sau hành động công khai sao kê, minh bạch số từ thiện.

Trước đó, để tránh ồn ào, Trấn Thành đã lựa chọn giới hạn những người có thể bình luận trong các bài viết trên trên trang fanpage của mình, điều này khiến không ít người cho rằng anh không muốn gây thêm tranh luận, nhằm tránh bị kéo vào những ồn ào không đáng có trên mạng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.