Trái tim người phụ nữ chết não hồi sinh kỳ diệu trong lồng ngực nam bệnh nhân 61 tuổi

GD&TĐ - Trái tim người phụ nữ chết não hồi sinh trong lồng ngực bệnh nhân 61 tuổi, đánh dấu kỳ tích ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy và Trung ương Huế phối hợp thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ ở Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy và Trung ương Huế phối hợp thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Câu chuyện xúc động phía sau

Ngày 23/10, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) họp báo thông tin về ca hiến - ghép tạng từ người cho chết não được thực hiện ngày 18/10 với sự phối hợp của nhiều đơn vị y tế. Đây là ca ghép tim đầu tiên, đồng thời là ca hiến tạng thứ tư tại bệnh viện này.

Phía sau ca phẫu thuật là câu chuyện lay động về nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần nhân ái và sự tiếp nối của sự sống.

z7147006947531-6f42019e936bd01eee057ef865e565f9.jpg
PGS.TS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: BVCC

Theo PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, người phụ nữ trung niên bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, dập phổi và ngừng tim.

Sau ba ngày dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không có dấu hiệu hồi phục, hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã chết não. Khi được điều phối viên hiến tạng chia sẻ, người con trai đã xúc động đồng ý hiến tạng mẹ để thực hiện tâm nguyện hiến xác cho y học mà bà từng bày tỏ khi còn sống.

Ngay sau khi Hội đồng đánh giá chết não công bố kết quả, Bệnh viện Thống Nhất đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các đơn vị liên quan tiến hành quy trình hiến - ghép tạng. Kết quả, tim, 2 thận và 2 giác mạc của bệnh nhân đều đủ điều kiện hiến tặng.

Trong đó, tim được ghép cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối tại Bệnh viện Thống Nhất, 2 thận và 2 giác mạc được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, góp phần cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 5 bệnh nhân khác.

z7147735533867-8ee0761cf3d06b196246a08a02d3b14a.jpg
Êkíp mổ làm lễ tri ân người hiến. Ảnh: BVCC
z7147735528642-dda27f9efd3ee91441f9c09429958c81.jpg
Các y, bác sĩ họp trước ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Lễ tri ân người hiến được tổ chức lúc 3h30 ngày 18/10, trong không khí trang nghiêm và xúc động. Ngay sau đó, các êkíp phẫu thuật của Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, Trung ương Huế và Nhân dân Gia Định khẩn trương tiến hành ca lấy mô - tạng.

Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ điều phối tuyến đường và các hãng hàng không khẩn trương bố trí chuyến bay đặc biệt để vận chuyển tạng ra Huế, đảm bảo thời gian ngoài cơ thể ngắn nhất.

BS Quế chia sẻ: "Đây là ca ghép tim đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện. Dù chưa được cấp phép chính thức, nhưng trong tình huống khẩn cấp, Bộ Y tế đã chấp thuận cho phép thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế. Tất cả êkíp đều làm việc xuyên đêm với chung một sứ mệnh cứu người".

Phép màu y học từ trái tim hiến tặng

Bệnh nhân được ghép tim là nam, 61 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối kèm loạn nhịp thất nặng - căn bệnh hiếm gặp khiến tim mất khả năng co bóp, có nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào. Dù đã cấy máy phá rung tự động (ICD) và thay pin hai lần, tình trạng bệnh vẫn ngày càng xấu do tim yếu và rối loạn nhịp nặng.

z7147962006455-9522a391f8118cc6a76bedddc989fa83.jpg
Ca phẫu thuật tim được thực hiện thành công tại bệnh viện Thống Nhất dưới sự hỗ trợ của nhiều đơn vị. Ảnh: BVCC

Theo TS.BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa loạn nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất, đây là "cơ hội sống còn duy nhất, đúng nghĩa ngàn cân treo sợi tóc".

"Chúng tôi đánh giá rằng nếu không được ghép tim, thì bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi trong vòng chưa tới một tuần. Thực sự, ca ghép tim này là cơ hội cuối cùng và cũng là phép màu duy nhất để cứu sống bệnh nhân", BS Khanh chia sẻ thêm.

Ca ghép tim kéo dài hơn 6 giờ, dưới sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên gia đến từ ba bệnh viện lớn: Thống Nhất, Chợ Rẫy và Trung ương Huế. Khi trái tim mới bắt đầu đập lại, cả phòng mổ lặng đi trong xúc động.

Sau 26 giờ, bệnh nhân đã tỉnh lại, được rút ống nội khí quản và có thể nói chuyện. Câu nói đầu tiên của ông khiến các bác sĩ không cầm được nước mắt: “Tôi cảm ơn người đã hiến trái tim cho tôi, tôi cảm ơn các y, bác sĩ đã ngày đêm cứu chữa để tôi có trái tim mới này”.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế cho biết, sự thành công của ca ghép không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và chia sẻ chuyên môn trong toàn ngành y tế Việt Nam. Các bệnh viện hỗ trợ nhau không phân biệt đơn vị, cùng nỗ lực để sự sống được hồi sinh.

Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết thêm, tỷ lệ người chết não ở Việt Nam hiến tạng thực sự còn rất thấp, chỉ khoảng 4% do tâm lý e ngại và nhận thức xã hội. Vì thế, mỗi ca hiến tạng thành công không chỉ cứu sống nhiều người, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ