Trai ế bày đặt tuyển bà ngoại cho con

Chàng là trai ế chính hiệu, vì thế xét trong hoàn cảnh của mình hiện tại, chàng chỉ khao khát có được một cô vợ ưng ý, ngon lành cành đào mà thôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ở một thế giới nọ, được chia làm 2 khu vực riêng biệt: dưới mặt đất là địa hạt sinh sống của những người trần mắt thịt, còn trên tầng trời cao là nơi hạ lạc của những thần tiên phép thuật đầy mình. 

Bình thường, người phàm và thần tiên “nước sông không phạm nước giếng”, không có bất cứ sự liên hệ, giao lưu gì với nhau. Nhưng năm nay là ngoại lệ. Chả là Ngọc hoàng đại đế sau khi tranh giành bở hơi tai thì đã chiếm được tiên nữ đẹp nhất thượng giới, nạp làm phi tần của mình. 

Trong cơn hứng chí vì có được người đẹp, ngài liền ban phát ân huệ cho những kẻ phàm nhân dưới mặt đất, theo đó mỗi người sẽ được một điều ước, bất kể là mong muốn điều gì sẽ đều được đáp ứng, miễn là không nghịch thiên bất đạo là được.

Chàng nghe tin thì háo hức lắm, mấy đêm liền không ngủ được vì vui sướng. Tất nhiên lòng tham của con người là không có đáy, nhu cầu của mỗi người cũng nhiều vô thiên lủng. 

Nhưng điều ước chỉ có 1, vì thế, xét trong hoàn cảnh "trai ế" của mình hiện tại, chàng chỉ khao khát có được một cô vợ ưng ý, ngon lành cành đào mà thôi.

Vì thế, khi đến diện kiến sứ giả của Ngọc hoàng để xin điều ước, chàng đã thành khẩn giãi bày: “Con mong thần ban cho con 1 cô vợ thật tuyệt vời ạ!”. “Ừ, điều này thì không khó, nhưng nói tuyệt vời thì chung chung quá, ngươi phân tích cụ thể hơn xem!” - thần chậm rãi vuốt ve bộ râu dài tới ngực, rồi trả lời. 

Trai ế được lời như cởi tấm lòng, bèn bắt đầu bộc bạch: “Thưa thần, con nghĩ trước khi nói về tiêu chuẩn chọn vợ - người ăn đời ở kiếp với mình, con xin có 1 chút tiêu chuẩn về bà ngoại của con con, cũng tức chính là mẹ vợ của con đấy ạ! 

Con gái thường ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ và khi lớn lên đều có xu hướng trở thành 1 người giống như mẹ của mình, vì thế, con thiết nghĩ, có một vài xem xét nhỏ về mẹ vợ cũng không phải là quá đáng!”.

Ngước nhìn thấy thần không tỏ vẻ phản đối gì, trai ế liền hào hứng tuôn một mạch: “Thưa thần, đầu tiên, bà ngoại hồi trẻ cần xinh đẹp một tí. Như thế, vợ và con của con sau này sẽ được thừa hưởng nguồn gene quý ấy mà có một ngoại hình vượt trội hơn người. 

Thứ 2, bà ngoại nên có học thức, nghề nghiệp ổn định, như thế vợ con sẽ được giáo dục một cách bài bản và khoa học, đúng chuẩn mực. 

Thứ 3, cũng quan trọng lắm vụ bà ngoại đảm đang, khéo thu vén, đối nội đối ngoại đâu ra đấy. Không những vợ con sẽ học được những điều hay ho từ bà mà bản thân con sau này cũng được hưởng những lợi ích từ sự chu toàn của mẹ vợ và chính vợ. 

Thứ 4, bà ngoại của con con về khoản nấu nướng cũng cần phải ổn, vợ con sẽ thừa hưởng năng khiếu và được dạy bảo những kỹ năng quý giá ấy. 

Sau này về nhà con có cơm dẻo canh ngọt, con cái con không lo đến chuyện nhìn món ăn mẹ nấu mà khóc thét, cũng không cần quan tâm đến vấn đề suy dinh dưỡng luôn. Con gái của con cũng sẽ không lo ế vì… vụng, vì không biết nấu nướng giống mẹ nó.

Chưa hết thưa thần, thứ 5 nữa, bà ngoại nhất định phải yêu con, quý cháu, nhưng nhà không nên đông con quá. Như thế vợ con mới được bà dành thời gian chăm sóc và dạy bảo tốt, con và con con sau này sẽ được hưởng quả ngọt từ đó, thêm nữa, con cái của vợ chồng con sẽ có người trông giúp. 

Chứ đông con đông cháu thì thời gian và tình cảm của bà phải chia năm xẻ bảy, thế thì chán lắm thần ạ. Thứ 6, bà ngoại độc lập về kinh tế, không cần giàu quá nhưng cũng không nên nghèo quá. 

Giàu quá hoặc nghèo quá thường ít có thời gian chăm sóc con cái, tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng con cứ chọn trường hợp nào chắc ăn nhất thôi. Còn bà độc lập kinh tế, bây giờ bà có lương hưu, có tiền tích góp thì con cũng không phải nặng gánh nhà ngoại, chỉ tập trung lo cho gia đình nhỏ và nhà nội của mình thôi ạ.

Thứ 7, thưa thần là nhà bà ngoại nên ở gần nhà mình, con cứ khoanh vùng phạm vi bán kính 10km cho cụ thể. Như thế bà có gì ngon, quý cũng có thể mang sang cho mình cho tươi ngon, phần nữa là lúc con cái ốm đâu có bà chạy sang đỡ đần kịp thời, hoặc gửi con cho bà trông để vợ chồng ‘sầu riêng’ cũng tiện ạ… 

Dạ thôi, cứ tạm thế là được rồi thần ạ!” - trai ế cười nịnh bợ, kết thúc những tiêu chí chọn bà ngoại cho con của mình mặc dù vẫn có phần tiếc nuối muốn, có lẽ muốn nối dài cái danh sách ấy đến con số hơn chục cũng nên.

“Ngươi cũng khôn đáo để đấy!” - vị thần nhìn hắn, buông 1 câu, chẳng biết là khen thật hay khen đểu.

“Dạ…” - trai ế không biết đáp sao, đành cười cầu hòa.

“Ngươi sống đến năm nay là đã qua 35 mùa lá rụng, nhưng vẫn ế, ta thương tình định ban cho ngươi 1 cô vợ xứng đôi vừa lứa. Nhưng ngươi có vẻ cứ thích đón tàu hỏa ở sân bay thế này thì ta cũng đành lực bất tòng tâm thôi. 

Thời buổi bây giờ, tìm vợ đã khó rồi, lại còn có điều kiện về bà ngoại hoàn hảo thế này thì cho ngươi ế thêm vài chục năm nữa cũng là đáng đời! Ta tuyên bố, ngươi bị tước quyền đưa ra điều ước!” - vị thần nhìn hắn, nghiêm mặt tuyên bố, rồi lớn tiếng: “Người đâu, mang hắn ra ngoài! Người tiếp theo!”.

Chàng ế sững người, rồi quỳ sụp xuống lạy van xin thần thứ lỗi, nhưng không ăn thua. Nhìn chàng ế bị lôi xềnh xệch ra ngoài, mồm liên tục kêu van, vị sứ giả của Ngọc hoàng hậm hực nghĩ thầm: “Hừ, đòi bà ngoại cho con hoàn hảo như thế, chưa nói đến vợ tuyệt vời nữa, thần tiên chúng ta còn chẳng tìm được, cỡ như ngươi cứ ở đấy mà đợi đi!”...

Theo Phapluatxahoi

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.