TP.HCM: Bức xúc chất lượng bữa ăn bán trú, nhiều phụ huynh đến trường đòi làm rõ

GD&TĐ - Sáng 3/11, chưa hài lòng với cách lý giải thoả đáng của nhà trường liên quan đến chất lượng bữa ăn bán trú, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (Quận 9) kéo lên trường để phản đối.

Một nhóm phụ huynh tụ tập tại Trường TH Trần Thị Bưởi sáng ngày 3/11
Một nhóm phụ huynh tụ tập tại Trường TH Trần Thị Bưởi sáng ngày 3/11

Từ khoảng 7 giờ sáng, đông phụ huynh học sinh của trường đã mặt tại cổng trường.

Các phụ huynh mong muốn, được vào trường gặp trực tiếp hiệu trưởng để đối chất về chất lượng bữa ăn của con em mình đang học tại đây. Tuy nhiên, đến 10 giờ các phụ huynh vẫn chưa được vào trong.

Trước đó, từ 5 giờ sáng ngày 3/11, đã có các vị đại diện của ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh nhà trường đã tham gia giám sát tiếp phẩm vào bếp ăn của trường.

Bữa ăn ngày 22/10 của học sinh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi do phụ huynh chia sẻ . Ảnh PH cung cấp
Bữa ăn ngày 22/10 của học sinh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi do phụ huynh chia sẻ . Ảnh PH cung cấp

Một phụ huynh có con theo học lớp 4/3 cho biết, “việc phụ huynh chúng tôi, một số người bỏ công việc để có mặt ở đây là “giọt nước làm tràn ly”.

Thứ nhất, chúng tôi nghi vấn về chất lượng bữa ăn bán trú của con, các nguồn thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng.

Sự việc này đã diễn ra lâu nay và chúng tôi đã có phản ánh, nhưng chưa được giải quyết thoả đáng. Theo tôi, hiệu trưởng nhà trường không cầu thị, không thay đổi…

Chúng tôi mong muốn Phòng GD-ĐT, cơ quan cấp trên có những giải pháp triệt để nhằm giải quyết rõ vấn đề này. 

“Chúng tôi không thể ngày nào cũng ở đây để giám sát bữa ăn, nguồn thực phẩm của con em mình mà cần sự trung thực, công khai minh bạch, trường phải tạo niềm tin cho phụ huynh bằng nhiều giải pháp”, một phụ huynh có con học lớp 2 cho hay.

Bữa ăn của học sinh Trường TH Trần Thị Bưởi trưa ngày 3/11 đã thay đổi sau những phản ánh của phụ huynh
Bữa ăn của học sinh Trường TH Trần Thị Bưởi trưa ngày 3/11 đã thay đổi sau những phản ánh của phụ huynh

Anh T.T có con học lớp 2 tại trường cho hay, “sáng nay, khi đưa con đi học tôi ở lại trường luôn. Tôi và những phụ huynh khác đều mong gặp được ban giám hiệu để làm rõ vấn đề này. Và tôi cũng muốn được vào xem con tôi ăn bữa ăn như thế nào. Cháu đã học ở đây năm thứ hai rồi. Bản thân là phụ huynh, tôi vô cùng lo lắng nếu thực phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng bữa ăn không đảm bảo… 

Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường ra sao nếu đúng như phụ huynh chúng tôi đã phản ánh?...

Tôi cũng mong giải quyết triệt để vấn đề này, nhằm đảm bảo chất lượng hơn bữa ăn các con. Nếu không được đáp ứng, tôi sẽ cân nhắc chuyển trường cho con”, anh T. cho hay.

Theo mong muốn của phụ huynh, vấn đề về chất lượng bữa ăn mong có một cuộc họp không chỉ với phòng GD&ĐT, hiệu trưởng mà cả với Sở GD&ĐT TP.HCM phải về đây chủ trì. "Chúng tôi không còn niềm tin ở lãnh đạo nhà trường”, phụ huynh D.K  có con học lớp 4 tại trường nói.

Phụ huynh tập trung trước cổng trường sáng ngày 3/11
Phụ huynh tập trung trước cổng trường sáng ngày 3/11

Trước đó, phụ huynh của trường TH Trần Thị Bưởi rất bức xúc và nghi vấn về chất lượng bữa ăn của con em mình ở trường do phát hiện ra một số thực phẩm như rau củ hư hỏng, héo… một số thực phẩm như giò sống, giò lụa giá thấp hơn ngoài thị trường khoảng 3 lần.

Bên cạnh đó, qua giám sát bữa ăn của con, qua quan sát bằng mắt thường thấy một số bữa chỉ có: trứng đúc thịt, canh rau dền lõng bỏng nước và một trái chuối bên ngoài đã bị thâm.

Hay như bữa trưa vào thứ Sáu có lần học sinh ăn tô nui với 1 con tôm nhỏ, vài lát thịt mỏng và 1 quả trứng cút… Chưa kể, theo phụ huynh các loại dầu ăn, tương và nguyên vật liệu khác là những thương hiệu khá lạ trên thị trường…

Một số phụ huynh có mặt ở cổng trường từ sáng sớm mong muốn các cơ quan quản lý cấp trên vào cuộc để làm rõ vấn đề mà phụ huynh phản ánh
Một số phụ huynh có mặt ở cổng trường từ sáng sớm mong muốn các cơ quan quản lý cấp trên vào cuộc để làm rõ vấn đề mà phụ huynh phản ánh

Nhiều phụ huynh phản ánh, con về thường kêu đói, có em thì nói “mẹ ơi con không muốn ăn trưa ở trường nữa… vì không ngon, đồ ăn dở”…

Phụ huynh cho rằng, họ rất cầu thị mong muốn nhà trường thay đổi, công khai chất lượng bữa ăn của con trẻ tạo niềm tin cho phụ huynh, nhưng nhà trường không thiện chí.  Chính vì vậy, mới dẫn đến sự việc trong sáng 2/11 và 3/11 như báo chí đã thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một góc quần đảo Nam Du. Ảnh: TG

Dạy học nơi đầu sóng

GD&TĐ - Quần đảo Nam Du gồm hơn 20 đảo lớn, nhỏ nằm sát nhau, thuộc sự quản lý của 2 xã: An Sơn và Nam Du (Kiên Hải, Kiên Giang).