TPHCM: Ấm áp những chuyến xe yêu thương

GD&TĐ - Sáng 17/1, khoảng 50 lượt xe trong chương trình "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" đã lăn bánh từ Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đưa hàng ngàn sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Niềm vui của các bạn sinh  với tấm vé xe về quê đón Tết
Niềm vui của các bạn sinh với tấm vé xe về quê đón Tết

Chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” được Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TPHCM khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002.

Các bạn sinh viên, người lao động có mặt từ rất sớm để tập trung trước khi di chuyển lên xe về quê
 Các bạn sinh viên, người lao động có mặt từ rất sớm để tập trung trước khi di chuyển lên xe về quê 

Trong suốt quá trình thực hiện, chương trình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, sự đón nhận của sinh viên, người lao động và đã có hơn 42.000 sinh viên khóa khăn đã được nhận vé hỗ trợ về quê ăn Tết.

Ông Đinh La Thăng-Bí thư Thành ủy TPHCM gửi tới các bạn sinh viên những bao lì xì trước khi lên xe về quê
 Ông Đinh La Thăng-Bí thư Thành ủy TPHCM gửi tới các bạn sinh viên những bao lì xì trước khi lên xe về quê 

Năm 2017, chương trình dành tặng hơn 5.000 vé xe miễn phí cho sinh viên, người lao động nghèo từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM về quê đón Tết.

Trong sáng 17/1, buổi lễ tiễn sinh viên, người lao động về quê ăn Tết được tổ chức trong không khí ấm áp và vô cùng tươi vui. Theo đó, ở đợt 1 này có khoảng 50 lượt xe đã lăn bánh đưa 2.800 sinh viên, người lao động khó khăn ở các tỉnh như Đắk Lắk, Đắc Nông, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Quảng Ngãi... về quê ăn Tết.

Ban tổ chức chương trình và nhà trài trợ tri ân các bác tài xế-những người đồng hành trong chuyến xe mùa xuân
 Ban tổ chức chương trình và nhà trài trợ tri ân các bác tài xế-những người đồng hành trong chuyến xe mùa xuân 

Có mặt trên chuyến xe chở đầy yêu thương về Bình Định, chị Thanh Dung, làm nghề thu mua ve chai chia sẻ, nhiều năm mưu sinh ở thành phố, cuối năm chị dành dụm ít tiền gửi về quê và ở lại Sài Gòn tiếp tục công việc vì dịp cận Tết vé rất đắt đỏ, đi lại tốn kém. Năm nay nhận được chiếc vé cũng như những món quà Tết trước khi lên xe về quê chị cảm thấy rất vui, hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức đã mang xuân đoàn viên đến với chị.

Niềm vui của các bạn sinh viên trên chuyến xe
Niềm vui của các bạn sinh viên trên chuyến xe  

Tương tự chị Dung, nhiều bạn sinh viên cũng rất hạnh phúc với tấm vé để trở sum họp với gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán sau một năm học tập xa xứ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ