TPHCM: 3 thanh niên bất ngờ bị 11 đối tượng kéo đến đánh ghen nhầm

GD&TĐ - Cơ quan CSĐT Công an Quận 9, TP. HCM đã bắt được 8 đối tượng gây ra vụ đâm chém kinh hoàng trên địa bàn phường Phước Long A, quận 9 làm 2 người nhập viện.  

TPHCM: 3 thanh niên bất ngờ bị 11 đối tượng kéo đến đánh ghen nhầm

CQĐT bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do ghen tuông trong quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, đáng nói là 2 nạn nhân Lộc và Tiến nói trên bị đánh ghen nhầm, 2 thanh niên hoàn toàn không liên quan đến mâu thuẫn tình cảm này.

2 nạn nhân gồm: Lê Văn Lộc (SN 1993, cùng ngụ quận 9) và Đỗ Ngọc Tiến (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức)

Các đối tượng gây ra vụ đâm chém gồm: Lê Thiên Bảo (21 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Huy (19 tuổi), Đinh Quốc Duy, Nguyễn Ngọc Hoài Nam (cùng 18 tuổi), Nguyễn Minh Trung (21 tuổi), cùng ngụ quận 2; Trần Văn Lợi (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Nhật Trường (21 tuổi, ngụ quận 2) và Nguyễn Chí Khang (19 tuổi, ngụ quận 9).

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận sự việc do mình cầm đầu và rủ mọi người cùng đi. Theo đó, Khang nghi ngờ có một nam thanh niên đang tán tỉnh với bạn gái của mình nên rủ nhóm của Trung (gồm 3 người) đi đánh để trả thù. Tuy nhiên, sau khi chém xong, cả nhóm mới phát hiện nhầm người nên lên xe bỏ về nhà Trung tiếp tục nhậu.

Ngoài ra, các đối tượng trên cũng đã khai nhận chém nhầm người vì ghen tuông với một thanh niên khác.

Trước đó, vào tối 24/6, Lộc, Tiến cùng Lê Văn Sỹ (SN 1999, ngụ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) và Lê Văn Đại (SN 1991) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ. Sau đó, anh Sỹ điều khiển xe máy chở Lộc và Tiến đi về phòng trọ của mình ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để ngủ.

Đi đến đoạn khu phố 2, phường Phước Long A, quận 9 thì có khoảng 11 thanh niên lạ mặt đi trên 5 chiếc xe mô tô vượt lên áp sát, ép xe vào lề đường. Khi 3 thanh niên nói trên vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì một tên trong đám đông bước xuống nói “có phải bọn này không?”.

Thấy sự việc, anh Sỹ và 2 người đi cùng quá hoảng sợ liền liên tục trả lời “không phải, bọn em không biết gì” nhưng nhóm thanh niên vẫn lao vào, dùng mã tấu, gậy, cây sắt… đâm chém loạn xạ vào người anh Tiến và anh Lộc nhiều nhát làm cả hai bị thương rất nặng, gục tại chỗ; riêng anh Sỹ kịp nhảy xuống xe chạy trốn vào trong hẻm gần đó.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Lộc được đưa đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức để cấp cứu, còn Tiến được đưa vào BV Quân dân miền Đông. Tại BV, anh Lộc bị sốc, mất nhiều máu, vết thương phức tạp ở cẳng chân trái, gót phải và phần lưng. Còn anh Tiến thì bị chấn thương ở đầu, tay và chân và vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Hiện Công an quận 9 đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ