“Chúng tôi đã đánh chìm khoảng 9 tàu chở dầu của Iran. Các bạn sẽ còn được nhìn thấy nhiều hơn nữa”, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 9/9.
Ông Trump không nói rõ về các mục tiêu tiềm năng hoặc thời điểm các cuộc tấn công tiếp theo, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo, Iran sẽ tiếp tục mất tàu chở dầu mỗi khi nhắm mục tiêu vào tàu hải quân Mỹ.
“Đêm qua họ lại mất thêm 5 tàu nữa, 4 tàu bị hư hại, còn 1 chiếc bị đánh chìm. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục phải trả giá cho điều đó”, ông Rubio nói, đồng thời cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục “bóp nghẹt họ về mặt kinh tế”.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã công khai xác nhận phá hủy 8 tàu chở dầu thô của Iran trong hai chiến dịch gần đây - 3 chiếc vào ngày 5/9 và 5 chiếc khác vào ngày 8/9 - sau khi cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắn tên lửa đạn đạo vào các tàu chiến Mỹ.
Iran đã đáp trả bằng cách nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào 10 tàu thuyền gần eo biển Hormuz, bao gồm 2 tàu chiến của Hải quân Mỹ và 8 tàu chở dầu.
CENTCOM đã phủ nhận việc các tàu chiến của họ bị tấn công.
Iran cũng phóng tên lửa đạn đạo về phía căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, trong khi IRGC cảnh báo, các thủy thủ đoàn tàu chở dầu gần Bahrain và Kuwait nên rời tàu trước nguy cơ bị tấn công.
Cuộc đối đầu trên biển tái diễn đã đẩy giá dầu Brent tăng trở lại trên 100 USD/thùng, trong bối cảnh lo ngại về những gián đoạn tiếp theo đối với một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump dự đoán, giá dầu sẽ ổn định và cuộc chiến tranh rộng lớn hơn với Iran sẽ kết thúc "ngay sau" cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.
Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố, Iran đã thua, và đang cố gắng cầm cự đủ lâu để gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu.