Bồi hồi, xúc động, gần gũi, thân thương là cảm xúc của ông cùng các thế hệ thầy trò nhà trường khi ôn lại từng trang kỷ niệm.
Chia sẻ thân tình trong không gian gần gũi, ấm áp tại Phòng Hội đồng của nhà trường, Tổng Bí thư “xin phép” các vị đại biểu trở về với những hồi ức đẹp thuở thiếu thời, khi còn là cậu học trò của ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Gia Thiều.
Trò chuyện với các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bồi hồi nhớ lại thời đi học và gửi gắm những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng với giáo dục nước nhà. Ông xúc động chia sẻ:
“Tôi học tại trường từ năm 1957 đến 1963. Lúc đó Trường THPT Nguyễn Gia Thiều còn là trường cấp 2, cấp 3 với mái lá nhà tranh, sân đất, cả trường là một vườn phi lao.
Thế hệ học sinh chúng tôi hiện đã ở tuổi thất thập. Mỗi người một hoàn cảnh, công việc nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trao đổi thân tình và có cảm xúc chung là rất vui mừng trước sự phát triển của trường.
Chúng tôi mãi mãi biết ơn các thầy, các ông bố bà mẹ và các bạn, không bao giờ quên thời thanh niên - thiếu niên rất vô tư sôi nổi ở nhà trường.
Năm học 2013 - 2014 vừa qua, lớp cũ của chúng tôi vừa tổ chức thân mật buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày ra trường. Buổi lễ được anh em bạn bè cùng tổ chức rất công phu và đầy tình cảm.
Lứa đồng môn chúng tôi họp mặt nhau rất thường xuyên, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ, với các hoạt động thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cùng động viên nhau sống sao cho tốt, cho xứng với thế hệ cha anh và khắc ghi những lời thầy cô năm xưa về rèn đức, luyện tài, thành người có ích cho xã hội.
Cảm xúc rất riêng, rất đặc biệt và tôi rất vui mừng vì những đổi khác của trường Nguyễn Gia Thiều. Bên cạnh những đổi mới về cơ sở vật chất, những thành tích thầy và trò nhà trường đạt được cũng ngày càng được cải thiện rõ rệt, cả trong các kỳ thi đại trà và thi học sinh giỏi các cấp.
Với cương vị cựu học sinh của trường, tôi vô cùng biết ơn các thầy cô giáo các thế hệ đã dày công dạy dỗ các thế hệ học trò nên người.
Chuyến về thăm lại trường xưa trên cương vị Tổng Bí thư là chuyện bản thân tôi đã cân nhắc rất kỹ càng, cùng với tham vấn của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội.
Để một bên những tình cảm cá nhân đối với trường cũ, thật đáng quý trường THPT Nguyễn Gia Thiều là một trường nằm ở ngoại thành Hà Nội, có nhiều thành tích dạy và học nổi bật, có bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển đặc biệt trong năm học 2014 – 2015 lại được nhận bàn giao và đưa vào sử dụng ngôi trường mới khang trang, hiện đại…
![]() |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khuôn viên trường cũ |
Trong bài diễn văn đọc tại lễ khai giảng, tôi đã gửi gắm những ý nguyện của mình về sự phát triển của ngành giáo dục và sự nghiệp trồng người cao cả.
Tôi mong thời gian sắp tới, nhất là trong năm học 2014 – 2015, toàn ngành Giáo dục cố gắng quán triệt sâu sắc và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kế hoạch của Bộ GD&ĐT và đặc biệt là bám sát Nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Bên cạnh đó, Nghị quyết Trung ương 9 cũng đặt ra vấn đề với giáo dục: Phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phát triển văn hóa chính là một phần nhiệm vụ quan trọng của giáo dục.
Nhân dịp năm học mới, tôi chúc các thầy cô giáo, các em học sinh luôn thi đua dạy tốt, học tốt và làm theo lời dạy của Bác Hồ, cùng nỗ lực đưa Việt Nam “sánh vai các cường quốc năm châu”.