Tôi đang đứng bên bờ vực ngoại tình

Tôi đã có chồng và 2 đứa con cả nếp lẫn tẻ. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, chúng tôi có chung cư riêng ngay trung tâm thành phố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi 37 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa già để mất hết những cảm xúc và rung động. Ngoài chăm chồng chăm con, tôi cũng biết cách ăn mặc và chăm sóc bản thân kể cả ở nhà và ra đường, chuyện giường chiếu tôi cũng luôn làm chồng hài lòng.

Cách đây 3 năm chồng tôi lên giám đốc. Anh cứ mải miết với những dự án trong ngoài nước, làm việc quá nhiều khiến anh bị gai cột sống. Chồng tôi còn bị gút khiến những lần sinh hoạt vợ chồng cứ ít dần đi. Có khi cả tuần vợ chồng mới nói chuyện với nhau được 1 lần qua điện thoại.

Tôi gặp người ấy, người hài hước, lịch lãm và rất tôn trọng tôi. Anh đã lấp hết những khoảng trống vắng trong lòng tôi. Sau bao nhiêu năm tôi lại có lại những cảm xúc rung động đến kỳ lạ, thậm chí còn cồn cào và mãnh liệt hơn cảm xúc xưa kia tôi từng có với chồng. 

Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ đến anh, thậm chí những lúc ân ái bên chồng, tôi lại nghĩ đó là anh thì mới lên đỉnh được.

Mỗi phút được ở bên anh tôi hạnh phúc đến kỳ lạ, để rồi khi ra về, mặc cảm tội lỗi khiến tôi luôn day dứt. Và thật bất ngờ, khi anh nói, anh cũng có chung cảm xúc với tôi.

Tôi cảm giác chúng tôi đang gây ra tội lỗi với hai gia đình, nhưng lại không thể dứt ra được. Liệu tôi chúng tôi có thể kìm nén được cảm xúc của mình mãi thế này không? Liệu có tình yêu không màng đến xác thịt?

Tôi không đủ dũng cảm để từ bỏ gia đình mình, nhưng cũng không đủ bản lĩnh để rời xa người đàn ông cuốn hút này ngay lập tức. Lúc nào tôi cũng thấy mình có tội, dằn vặt khi trốn đi chuyện trò với anh. 

Tôi không dám chia sẻ với gia đình, bạn bè. Mong các bạn tìm giúp tôi một giải pháp trọn vẹn.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.