Tội ác phía sau vụ mất tích bí ẩn

Tội ác phía sau vụ mất tích bí ẩn

Sau khi trình báo công an và mất nhiều ngày tìm kiếm, tung tích bà Mai vẫn bặt vô âm tín. Gần 4 tháng sau, xác bà Mai được phát hiện tại một cống nước thải...

Vụ mất tích bí ẩn

Ngày 27/1/2013, công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình nhận được đơn trình báo của anh Lê Thanh Bình về việc mẹ anh là Nguyễn Thị Mai (SN 1952) đi khỏi nhà từ tối ngày 26/1. Anh Bình cho biết, chiều 26/1, mẹ anh vẫn giữ nếp sinh hoạt bình thường, đến khoảng 19 giờ, sau khi có một cuộc điện thoại gọi đến, bà đi ra khỏi nhà. Mọi người trong gia đình nghĩ, bà đi chơi với bạn bè nên không ai để ý... Mấy ngày sau thấy bà Mai vẫn chưa về, anh Bình và các con của bà đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Sự mất tích của bà Mai thật bí ẩn, nếu bà bỏ đi sẽ phải chuẩn bị quần áo, tiền bạc... Trong khi đó, mọi vật dụng sinh hoạt của bà vẫn y nguyên.

Thời gian này, bà Mai sống với người con trai út, nhiều người phán đoán, có thể giữa bà Mai và vợ chồng người con trai út đã nảy sinh mâu thuẫn nên bà buồn mà bỏ vào chùa. Tất cả những ngôi chùa trên địa bàn TP Ninh Bình đều được các con và người thân của bà Mai tìm đến. Không thấy, họ lại tiếp tục lùng sục đến các ngôi chùa lớn của quốc gia nhưng tung tích bà Mai cũng “bóng chim, tăm cá”. Anh Bình, con trai cả của bà Mai chia sẻ: “Suốt ba tháng trời anh em chúng tôi hầu như không làm ăn gì cả, chỉ lo đi tìm mẹ nhưng càng tìm càng tuyệt vọng”...

Đến chiều 8/5/2013, tại cống nước thải thuộc phố Bạch Đằng, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, một số người dân đi tập thể dục qua khu vực này đã phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Thấy sự bất thường nhiều người đã bảo nhau thử lại gần xem có chuyện gì thì phát hiện một bao tải to màu đen. Khi một người mở bao tải ra xem thì tá hỏa khi nhìn thấy bên trong là một xác người bị trói tay chân, trương phình đang trong quá trình phân hủy nên không thể nhận dạng.

Thông tin này đã nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng. Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên do xác chết đã biến dạng hoàn toàn nên việc xác minh nhân thân là rất khó. Tiến hành rà soát trên địa bàn cùng với việc thông báo một số đặc điểm nhận dạng, cuối cùng đã xác định được danh tính nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai. Bà Mai chết trong tư thế bị trói tay, trói chân, đầu có hai vết tụ máu, hộp sọ bị vỡ dài 7cm.

Tội ác phía sau vụ mất tích bí ẩn ảnh 1
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể bà Mai và hung khí gây án.

Giết người để… “xù nợ”

Từ hiện trường tìm thấy thi thể của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị sát hại trước đó rồi bị vứt xác xuống mương nhằm phi tang. Qua tìm hiểu, được biết bà Nguyễn Thị Mai là người chuyên cho vay lãi nên có mối quan hệ hết sức phức tạp và khó khăn cho việc điều tra, xác định đối tượng cho dù bà chẳng thù oán mâu thuẫn với ai. Sau khi rà soát toàn bộ số người nợ tiền của bà Mai do phía gia đình cung cấp, các điều tra viên đã “khoanh tròn” hai vợ chồng Nguyễn Quang Hiệp (34 tuổi, ở thôn Tân Hóa, xã Trường Yên) và vợ là Hoàng Thị Lư (29 tuổi, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Cặp vợ chồng này hiện là giáo viên dạy hợp đồng tại một trường THPT ở huyện Hoa Lư, thuê nhà trọ tại đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, TP Ninh Bình. Cặp vợ chồng này có vay của bà Mai hơn 660 triệu đồng.

Từ những chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra quyết định triệu tập vợ chồng Hiệp - Lư lên làm việc. Có mặt tại cơ quan Công an, ban đầu hai đối tượng này hết sức bình tĩnh. Khi điều tra viên hỏi về số tiền vay của bà Mai, chúng bảo đã thanh toán sòng phẳng. Sự lì lợm của Hiệp và Lư đôi lúc khiến các điều tra viên phát cáu dù đã trải qua 2 ngày 2 đêm đấu trí. Nhưng có một điểm đáng lưu ý, cứ hễ nhắc đến mối quan hệ với bà Mai thì cả hai đều muốn lẩn tránh. Kiên trì đấu tranh khai thác bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng cả hai đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận lý do giết bà Mai, vào tối 26/1, là vì không có khả năng trả nợ.

Sau khi chồng qua đời, bà Mai có một số tiền đã cho một số người vay lãi suất ngày. Bà đã giấu kín các con chuyện này. Do có mối quan hệ với nhau từ trước, cuối năm 2011, Hoàng Thị Lư cũng được bà Mai cho vay với số tiền lớn. Lư đã thế chấp cho bà Mai một bìa đất (sổ đỏ) đứng tên vợ chồng Hiệp - Lư ở phố Đẩu Long, phường Tân Thành để vay tổng cộng ba lần với số tiền 850 triệu đồng. 

Mặc dù đã hết hạn vay nhưng vẫn không thấy vợ chồng Lư trả tiền nên bà đã nhiều lần gọi điện để thúc giục nhưng bất thành. Đến 19 giờ ngày 26/1, Lư gọi điện hẹn bà Mai mang toàn bộ giấy tờ vay nợ và bìa đất của mình đến nhà trọ của vợ chồng ả ở đường Tô Vĩnh Diện, để bàn việc thanh toán số tiền nợ trên. Quá mừng rỡ khi con nợ hẹn trả tiền nên bà Mai chẳng lăn tăn điều gì, đợi khi trời tối là ra đi. Ai ngờ, buổi tối định mệnh ấy đã được hai kẻ thủ ác lên kế hoạch sắp đặt trước để tước đi tính mạng của bà...

Sau khi giết người, cặp vợ chồng này che giấu tội ác bằng cách lấy nilon và dây dù buộc chặt thi thể nạn nhân cùng 4 viên gạch đỏ, luồn vào hai bao tải chở đến khu vực đường cống thoát nước gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nhét sâu vào cống nhằm phi tang. Chúng nghĩ rằng giấu kỹ như vậy thì trời cũng… không tìm thấy. Về nhà, hai kẻ sát nhân cầm lại giấy vay nợ và bìa đất mà bà Mai mang đến cất đi...

Nhiều người trong gia đình bà Mai đã thực sự rất sốc khi hung thủ giết người thân của họ lại là cặp vợ chồng mà bà Mai rất yêu quý. Anh Bình chia sẻ: “Mẹ tôi chỉ sinh được ba người con trai mà không có con gái nên bà quý cái Lư lắm. Lư quen biết gia đình tôi từ khi nó còn học cấp ba. Nhiều lúc nhìn mẹ đối xử thân thiết với Lư hơn cả những người con ruột khiến tôi cũng chạnh lòng. Nó khéo ăn khéo nói nên rất được lòng mẹ tôi. Lần nào nó đến vay tiền mẹ tôi cũng cho vay. Vậy mà không ngờ vì quá tin người mới thành ra nông nỗi này”. Không ai ngờ được bà Mai đã “nuôi ong tay áo” suốt một quãng thời gian dài...

Bản án đích đáng

Tội ác phía sau vụ mất tích bí ẩn ảnh 2
Phạm nhân Hoàng Thị Lư.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên Nguyễn Quang Hiệp án tử hình, vợ anh ta là Hoàng Thị Lư lĩnh án 30 năm tù giam. Hai bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin được xét xử phúc thẩm. Ngày 26/6/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên xét xử phúc thẩm. Điều bất ngờ là trong phiên xét xử phúc thẩm hai bị cáo đã thay đổi toàn bộ lời khai so với bản hỏi cung và phiên xét xử sơ thẩm trước đó. 

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Quang Hiệp đã phủ nhận việc chủ mưu và trực tiếp giết chủ nợ của mình là bà Nguyễn Thị Mai. Hiệp khai rằng, anh ta hoàn toàn không biết gì về việc nợ nần giữa vợ mình và bà Mai. Việc vợ có ý định giết bà Mai để thoát nợ anh ta cũng hoàn toàn không biết. Vì thương vợ nên bị cáo đã cùng vợ tìm cách phi tang xác bà Mai. Sau đó, hai vợ chồng bị cáo có bàn bạc với nhau là nếu mọi chuyện bị phát giác bị cáo sẽ nhận mình là người gây ra tội ác cho vợ bị cáo thoát tội để còn nuôi con nhỏ.

Trước đó, tại tất cả các biên bản hỏi cung và lời khai của hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm thì, do nợ bà Mai với số tiền lên tới 850 triệu đồng mà không có khả năng chi trả nên Hiệp và vợ đã bàn mưu dụ bà Mai đến phòng trọ để trả nợ. Sau dăm ba câu chuyện, Lư dẫn bà Mai vào phòng, lúc này Hiệp đi sau đã dùng chày đập 2 nhát vào đầu khiến bà Mai tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm, do được tư vấn trước rằng, nếu Lư nhận hết tội về mình thì chị ta cũng sẽ không bị tuyên án cao nhất vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi mà chồng thì lại thoát án tử nên hai bị cáo này đã thay đổi toàn bộ lời khai.

Sau màn chối tội của Hiệp thì đến màn “nhiệt tình, hăng hái” nhận hết tội về mình của Lư. Trước tòa, Lư đã nước mắt ngắn dài nói rằng: “Sau một thời gian dài suy nghĩ về hành động của mình, bị cáo cảm thấy rất ăn năn, hối lỗi. Bị cáo cảm thấy mình có lỗi với chồng và nhà chồng rất nhiều. Bị cáo nghĩ không thể vì tội ác mà chính mình gây ra lại để chồng phải gánh. Chính bị cáo là người chủ mưu giết bà Mai. Và chính bị cáo là người đã dùng chày đập hai nhát vào đầu bà Mai lúc bà ấy đang ngồi ở bàn uống nước”. 

Lời nói sau cùng trước tòa của Nguyễn Quang Hiệp cũng vẫn là những lời xảo trá, không một chút chân thành. Vẫn là những lời chối tội cho đến phút cuối cùng. Hiệp nói: “Bị cáo đã từng là thầy giáo nên không thể làm điều tội lỗi như bị cáo đã nhận trước đó. Song vì sự bình yên cho vợ và con, muốn giữ một gia đình nên bị cáo đã nhận toàn bộ tội lỗi thay vợ mình. Bị cáo không chủ mưu cũng không trực tiếp giết người, mong tòa xem xét cho bị cáo không bị oan”.

Dù các bị cáo liên tục nhận lỗi cho nhau hòng để giảm nhẹ tội, tuy nhiên, từ những chứng cứ, lời khai thu thập được, Hội đồng xét xử vẫn tuyên y án sơ thẩm với Hiệp, Lư bị phạt thêm 3 năm tù.

Sau khi vợ chồng Hiệp - Lư thụ án, con cái đều phải trông chờ vào sự chăm sóc của người thân, họ hàng. Đứa con trai lớn lưu lạc lên Lai Châu ở với anh trai của chồng, đứa bé tật bệnh ở với ông bà nội. Lư cho biết, những ngày đầu vào trại, không tối nào thị ngủ được. Vừa thương chồng, thương con và hối hận vì những việc làm của mình. 

“Chồng tôi đang tạm giam ở Trại giam công an tỉnh Ninh Bình chờ ngày thi hành án. Nếu có mong muốn, tôi chỉ mong chồng mình không phải thi hành án tử. Hai vợ chồng cải tạo thật tốt, biết giá trị sức lao động. Sau này có cơ hội trở về cùng nhau nuôi dạy con cái để các cháu không vướng vào lao lý”, Lư nghẹn ngào. Về phần mình, Hiệp kể, suốt thời gian qua hắn sống trong tâm trạng sợ hãi tột cùng. Cứ nhắm mắt vào là những hình ảnh kinh hoàng của buổi tối hôm đó lại hiện ra trong trí nhớ. “Tôi nghĩ rằng nếu sự việc không bị phát hiện thì cả đời tôi sẽ không làm điều ác nữa... Tôi mong có cơ hội để làm lại cuộc đời và sửa sai”, Hiệp ngậm ngùi. Thế nhưng, cơ hội sửa sai của Hiệp không còn nữa. Cái giá phải trả cho tội ác của vợ chồng Hiệp gây nên là hoàn toàn đích đáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.