Toan tính của góa phụ giết chồng

GD&TĐ - Để trục lợi tiền bảo hiểm, Sharon Kinne, sống tại bang Missouri, Mỹ, đã sát hại chồng rồi đổ tội cho con gái nhỏ.

Sharon Kinne khi bị bắt tại Mexico.
Sharon Kinne khi bị bắt tại Mexico.

Dù đã bị kết án, người phụ nữ này tiếp tục gây xôn xao dư luận khi trốn thoát khỏi nhà tù và biệt vô tăm tích đến nay. Sharon vẫn được nhắc đến là “góa phụ bí ẩn” nhất nước Mỹ.

Tai nạn hi hữu

Ngày 19/3/1960, cảnh sát bang Missouri nhận được cuộc gọi của Sharon Kinne thông báo chồng cô bị bắn vào đầu, yêu cầu cứu trợ ngay lập tức. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, James, chồng của Sharon, đã không qua khỏi. Bên cạnh thi thể là cô con gái Danna, 3 tuổi, và Sharon Kinne với khuôn mặt trắng bệch.

Theo lời khai của góa phụ, khi đang tắm, cô nghe thấy tiếng súng nổ nên vội chạy vào phòng ngủ thì phát hiện con gái đang cầm một khẩu súng lục nòng 22 ly còn chồng cô bị bắn vào sau đầu. Cảnh sát đã tìm những dấu vân tay trên khẩu súng nhưng do nó mới được tra dầu nên trên báng không lưu lại dấu vân tay.

Tuy nhiên, Sharon cùng bố mẹ và người thân của James đều xác nhận nạn nhân rất hay để con gái cầm súng chơi. Họ đã nhiều lần nhắc nhở anh không nên làm chuyện như vậy. Ngoài ra, cảnh sát đã cho Danna làm bài kiểm tra với khẩu súng và đánh giá cô bé hoàn toàn có khả năng bóp cò.

Đánh giá sự việc là tai nạn hi hữu, cảnh sát nhanh chóng kết luận nạn nhân tử vong do con gái vô tình bóp cò súng. Sau khi vụ án khép lại, Sharon nhận khoản tiền bảo hiểm trị giá 29.000 USD cho cái chết của chồng.

Tuy nhiên, hàng xóm xung quanh bắt đầu lan truyền những tin đồn không hay về người góa phụ trẻ đẹp. Có người kể rằng, Sharon là người ham vinh hoa phú quý, lấy chồng chỉ vì muốn thừa hưởng khối tài sản kếch xù của nhà chồng. Nhưng gần đây, việc kinh doanh của James gặp phải khó khăn nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Thời điểm này, James cũng phát hiện Sharon ngoại tình với người đàn ông khác nên yêu cầu ly hôn. Sharon lập tức đồng ý nhưng với điều kiện chồng phải để lại cho cô ngôi biệt thự và chu cấp 1.000 USD hàng tháng để nuôi con. Sự việc khiến niềm tin của cảnh sát lung lay nhưng họ không có bằng chứng điều tra người phụ nữ này.

Sharon (trái) và Francisco (phải).
Sharon (trái) và Francisco (phải).

Cái chết liên quan đến nhân tình

Tháng 4/1960, sử dụng số tiền bảo hiểm từ cái chết của chồng, Sharon đã mua chiếc ô tô Ford Thunderbird từ chủ đại lý xe giàu có, Walter Jones. Dù đã có vợ, Jones vốn là người thích vui chơi, tự do. Từ lần đầu gặp Sharon, Jones đã bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp, bí ẩn của người phụ nữ. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm bất chấp Jones đã có vợ là Patricia.

Đến tháng 5, Sharon đề nghị Jones cùng đi du lịch nhưng anh ta từ chối. Trở về vào cuối tháng, cô thông báo đã mang thai và yêu cầu Jones chịu trách nhiệm. Thế nhưng, Jones bất ngờ trở mặt và nói chỉ coi Sharon như thú vui qua đường, sẽ không bao giờ có chuyện bỏ vợ con để chung sống với cô. Anh ta thậm chí còn đưa tiền đề nghị Sharon phá thai và không được tiết lộ với bất kỳ ai về mối quan hệ ngoài luồng của hai người họ.

Những người hàng xóm của Sharon đã chứng kiến cô nàng tức giận, la hét đuổi theo xe của Jones kèm theo những lời chửi bới, đe dọa gây sự. Hình ảnh này khác hẳn với người phụ nữ tiều tụy vì cái chết của chồng 3 tháng trước.

Đến ngày 26/5, Jones đã báo cảnh sát việc vợ mình không về nhà sau ngày làm việc. Đồng nghiệp của Patricia nói rằng buổi chiều cùng ngày, cô nghe Patricia nói chuyện qua điện thoại với một người phụ nữ và hẹn gặp nhau vào cuối buổi chiều vì có việc hệ trọng. Họ cũng chứng kiến Patricia bước lên một chiếc Thunderbird nhưng không nhìn rõ người lái do cô ta đeo kính râm to và trùm khăn kín đầu.

Tuy nhiên, Jones lập tức nhận ra người phụ nữ được nhắc đến là Sharon, tình nhân của mình. Khi được triệu đến sở cảnh sát thẩm vấn, anh ta thừa nhận đang ngoại tình với Sharon và suy đoán người phụ nữ này có liên quan đến vụ mất tích của vợ. Nhưng khi anh ta đến nhà nhân tình để hỏi chuyện, Sharon thẳng thừng phủ nhận có liên quan đến sự việc.

Hai ngày sau đó, Sharon vẫn giả vờ cùng John Boldizs, ban học cũ cũng là nhân tình của cô ta, đi tìm kiếm Patricia. Đến cuối ngày, Sharon đề nghị họ ngừng tìm kiếm và đậu xe lại một con đường nhỏ hoang vắng. Nhờ đèn pha, Boldizs phát hiện thi thể của một người phụ nữ với nhiều vết đạn trên người.

Qua xác minh, cảnh sát khẳng định thi thể này là của Patricia với những vết đạn đến từ khẩu súng nòng 22 ly, trùng khớp với khẩu súng đã giết chết chồng của Sharon. Nhưng nghi ngờ này không thuyết phục bởi khẩu súng đó vẫn thuộc sự quản lý của cảnh sát.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu ba người, Sharon, Boldizs cùng Jones tham gia bài kiểm tra phát hiện nói dối vì cả ba đều có liên quan đến cái chết của Patricia. Hai người đàn ông nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra nhưng Sharon từ chối thử nghiệm.

Cùng thời điểm, một người làm thuê cho nhà Sharon tìm đến đồn cảnh sát khai rằng, trước đó Sharon đã đưa tiền nhờ người này mua khẩu súng cỡ nòng 22 ly đứng tên anh ta. Khi nghe phong thanh về vụ giết người, sợ bị liên lụy nên người này đã chủ động tìm đến cơ quan điều tra.

Ngày 1/6, Shron bị buộc tội sát hại Patricia. Trước những cáo buộc, Sharon đã nhanh chóng thanh minh. Về sự việc nhờ người làm thuê mua hộ súng, Sharon khai rằng đã đánh mất khẩu súng đó khi đi nghỉ mát. Khi cảnh sát khám xét biệt thự của Shron tìm thấy hộp đựng súng rỗng, còn mới nhưng cô ta cũng nói rằng đó là hộp đựng khẩu súng giết chết chồng mình.

Do không có đủ chứng cứ thuyết phục, Sharon được tuyên trắng án trong vụ sát hại Patracia. Nhưng cô ta đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan điều tra bang Missouri. Nghi ngờ cái chết của James không đơn giản là một vụ ngộ sát, cảnh sát quyết định lật lại hồ sơ vụ án.

Họ tìm đến Boldizs, nhân tình của Sharon tra hỏi và được người này tiết lộ rằng Sharon từng nhiều lần nói muốn giết chết James để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Cô ta còn muốn thuê Boldizs giết James với giá 1.000 USD nhưng người này từ chối.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra khẳng định, đợi James chợp mắt, Sharon đã đứng từ phía sau và sử dụng chiếc súng nòng 22 ly bắn vào phía sau đầu của chồng rồi đổ lỗi cho bé Danna. Đến tháng 1/1962, Sharon bị tuyên án tử hình nhưng giảm xuống mức tù chung thân vì đang mang thai. Khi ngồi tù, Sharon đã đệ đơn kháng cáo.

Trong thời gian này, Sharon đã hạ sinh một bé gái. Về phần Jones, sau khi vụ án của Patracia khép lại, anh ta đã rời thị trấn và tái hôn sau 2 tháng.

Sharon (ở giữa) một mực phủ nhận bản thân có liên quan đến vụ án của James và Patracia.
Sharon (ở giữa) một mực phủ nhận bản thân có liên quan đến vụ án của James và Patracia.

Kháng cáo

Năm 1963, Tòa án Tối cao Missouri tìm thấy sai sót trong hồ sơ xét xử Sharon nên cho phép lập một phiên tòa mới. Tại phiên tòa thứ 3 vào mùa hè năm 1964, Sharon vẫn liên tục đổ lỗi cho bé Danna là người sát hại chồng, còn mình khi ấy đang ở trong nhà tắm để chuẩn bị tham dự một buổi lễ.

Sau thời gian cân nhắc, bồi thẩm đoàn quyết định cho phép Sharon được thả bảo lãnh ra khỏi nhà giam. Theo quy định bang trong thời gian bảo lãnh, Sharon được phép rời đất nước nên cô đã cùng tình nhân mới đến Mexico để kết hôn.

Tuy nhiên, ngày 18/9/1964, đôi uyên ương cãi nhau. Sharon bỏ ra ngoài và tình cờ gặp một người Mỹ gốc Mexico tên là Francisco Parades Ordonez và bị người này lôi kéo về khách sạn. Để tự vệ, Sharon đã dùng súng bắn chết Francisco nhưng người này may mắn sống sót.

Sharon bị tòa án Mexico kết án 10 năm tù vì tội Cố ý giết người. Sau khi Sharon kháng cáo, tòa đem lại vụ án ra phúc thẩm và quyết định tăng thêm 3 năm tù giam.

Vào tháng 12/1969, Sharon một lần nữa gây xôn xao dư luận khi trốn thoát khỏi nhà tù dành cho nữ Ixtapalapa ở ngoại ô thành phố Mexico. Suy đoán ban đầu của cảnh sát là Sharon đã hối lộ lính canh để trốn thoát khỏi nhà tù. Thời điểm cô mất tích, nhà tù đã xảy ra vụ mất điện bất thường khiến những cánh cửa tù giam tự động bật mở.

Các nhà điều tra suy đoán rằng, Kinne đã vượt biên từ Mexico sang Guatemala. Điều này đưa Sharon trở thành một trong những kẻ phạm tội đáng chú ý nhất lịch sử nước Mỹ với biệt danh là “góa phụ bí ẩn”.

Kể từ đó đến nay, cảnh sát đã áp dụng nhiều biện pháp truy nã, theo dõi người thân nhưng Sharon vẫn bặt vô âm tín. Nếu còn sống, đến nay, Sharon đã 83 tuổi. Nhiều người cho rằng, Sharon đã qua đời ở đâu đó trên Trái đất, bỏ ngỏ sự thật của những cái chết có liên quan đến cô ta.

Là một trong những tù nhân có lệnh truy nã dài nhất lịch sử Mỹ, cuộc đời của Sharon đã được tái hiện trong chương trình truyền hình Unsolved Mysteries (Những bí ẩn chưa được giải đáp). Trong đó, các chuyên gia hình sự đặt ra giả thuyết Sharon ban đầu giết người để kiếm tiền nhưng cô ta đã tìm thấy niềm vui từ việc giết người.

Cựu nhân viên FBI, Candice DeLong, ủng hộ quan điểm này và cho rằng Sharon là kẻ sát nhân thiếu sự hối lỗi và cảm thông. Cô ta giết người chỉ vì muốn nhận được tiền bảo hiểm, được qua lại với tình nhân hay vì tiền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.